Tổng Hợp

Thơ con cóc về tình yêu hay ❤️️ những câu thơ vui

Những Câu thơ con cóc Hay Nhất ❤️️1001 Bài Thơ Tình Yêu Tán Gái Vui Hài Hước Nhất ✅ Nhiều Chủ Đề Đọc Giải Trí Thả Thính, Tán Crush…

Những Bài Thơ Con Cóc Chế Vui

SCR.VN chia sẽ bạn tuyển tập Những Bài Thơ Con Cóc Chế Vui, Hài Hước, bá đạo nhất:

Người khôn chửi khéo nửa câu
Để cho người dại tưởng đâu khen mình.
Người dại ăn uống nhiệt tình
Người khôn rượu uống nửa bình là ngưng.
Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ.
Muốn không nợ thì đừng có yêu.
Muốn cao siêu thì đừng dại gái.
Muốn thoải mái tốt nhất đi tu…
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.

Ước gì em hoá thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi

Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào gái chẳng yêu 2,3 thằng

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Cá không ăn muối cá ươn
Không có xe đẹp thôi đừng yêu em

Ước gì môi em là đít bút
Anh ngồi học bài cắn đít bút hun em

Thơ Con Cóc Hay

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia …… đứng chửi thề

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia …… sửa lại xài

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
“Anh ơi ngày mai nó lấy em”

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đơì học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 …mất tiêu

Đời là… cái đinh
Tình là… cái que
Bố vợ là… con gà què
Ngo nghoe anh đập chết

Đường Sài Gòn vừa dài vừa hẹp
Gái Sài Gòn vừa đẹp vừa dê

Ai vô xứ Huế thì vô
Còn tao.. tao cứ thủ đô tao dzìa!

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Chờ hoài chờ mãi chẳng thấy mẹ yêu
Sao giờ chưa thấy mẹ yêu gửi tiền.

Chiều chiều lại đứng ngỏ sau,
Mẹ yêu mẹ hỡi mau mau gửi tiền.

Ngoài Những Bài Thơ Con Cóc Hay, tặng bạn ⚡ chùm ? THƠ CHẾ ? Thả Thính Crush Vui Nhất

Thơ Chế Hài Hước

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù.
Trái tim em chỉ một lần mở cửa,
Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm.
Nhưng lần đó em quên không đóng cửa,
Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo.

Chia sẽ bạn ⚡ trọn bộ ? Qua Đèo Ngang Chế ? Cười Vỡ Bụng

Qua Đèo Ngang Chế

Thơ Con Cóc Về Tình Yêu

Những câu thơ con cóc về tình yêu chế vui, hài hước nhất

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Về thăm nhà má thiệt lâu
Xe đò mấy tiếng ngồi rầu cả thân
Má ơi đừng gả con gần
Con qua xúc gạo nhiều lần má la
Chồng con tệ lắm má à
Một thân con gánh việc nhà, tiền nong
Biết vậy khỏi lấy cho xong
Suốt đời bên má chẳng mong… lóng chày !

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Tặng bạn ⚡ 1001 bài ❤️️ Thơ Theo Tên Người ❤️️ Tán Crush SIÊU HAY

Thơ Theo Tên Người

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt….

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng…..

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….

Tặng bạn ⚡ chùm THƠ CHẾ ? Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng ? Cười Mỏi Miệng

Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng

Những câu thơ con cóc tình yêu hay:

Anh yêu em không hề gian dối.
Tình yêu chúng mình vô đối phải không em.
Em yêu anh thì anh yêu trở lại.
Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.
Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.
Đại tá nào chả có lúc về hưu.
Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi.
Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em

Đố ai định nghĩa được nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.

Buồn chi khi ta xa nhau mãi
Khóc thật nhiều cho lệ đổ đầu môi
Chuyện ngày xưa còn lại những gì
Khi mỗi đứa một phương trời vô định

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng ấm
Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà và cũng rất đắng cay .

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng ấm
Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà và cũng rất đắng cay .

Nếu một mai ta không còn bên nhau nữa,
Bụi trần gian đã xóa hết tình nồng,
Khi anh đã yêu một người khác,
Em phải làm sao để lệ ngưng rơi .

SCR.VN tặng bạn ⚡ chùm THƠ CHẾ ? Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời ? Cười Mỏi Miệng

Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời

Lỡ xa nhau đừng trao lời cay đắng
Dang dở tình đầu đâu phải tại ai
Đã yêu nhau rồi xin hãy thật lòng
Đừng đùa cợt để tim mình rỉ máu .

Nếu một mai ta không bên nhau nữa.
Bụi trần gian sẽ xóa hết tình nồng.
Khi mà anh đã yêu một ai khác.
Em phải làm gì để lệ không rơi .

Tình tuyệt vọng ta ghi vào nhật ký.
Tâm sự buồn ta viết mãi không thôi .
Buồn nào hơn khi tình ta chia đôi.
Đau nào hơn khi người bỏ ta đi.

Thơ ơi !!! Ta mượn lời mi nhé !
Để nói dùm ta vạn nỗi sầu !!!!

SCR.VN tặng bạn ⚡ chùm thơ chế thả thính ? Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo ❤️️ siêu bựa

Thơ Chế Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo

Thơ Con Cóc Hay

Những bài thơ con cóc hay nhất

Con cóc là cậu ông trời
Thơ em con cóc nói lời mến thương
Ai ? người có thấy vấn vương
Ai ? người có muốn chung đường thơ em
Thơ Thu, giọt nhớ dịu êm
Trăng ngà soi bóng êm đềm sông quê
Thơ Đông gió lạnh dẫu về
Dệt vần thơ ấm lời thề trao ai
Thơ Xuân rực rỡ nắng mai
Hoa đào đua nở không phai sắc hồng
Thơ Hè in bóng phượng hồng
Con đường thơ ấy vẫn nồng hương yêu
Con cóc…chỉ có bấy nhiêu
Thu về thêm chút liêu xiêu thôi mà
Nếu ai có lỡ ghé nhà
Gởi lại đôi chút làm quà….quà thơ…

Nếu như một mai em lấy chồng…
Lựu đạn 10 quả có đủ không :”?
Rút chốt tặng em làm wà cưới
Tiếng nổ thay cho tiếng pháo hồng
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông chủ nhà
Miệng tươi cười hớn hở
“Tăng giá rồi đó nha!”
Vừa mới ngày hôm qua

Chia sẽ bạn ⚡ chùm ? Thơ Tán Gái ? Hài Hước 18+

Thơ Tán Gái

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói “Em đây má hồng”

Người đi một nửa hồn tôi mất.
Một nửa hồn kia… đứng chửi thề…

Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân

SCR.VN chia sẽ bạn ⚡ chùm ? Thơ Thả Thính Ngắn ? Hay Nhất

Thơ Thả Thính Ngắn

Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!

Để cho người dại tưởng đâu khen mình.
Người dại ăn uống nhiệt tình
Người khôn rượu uống nửa bình là ngưng.
Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ.
Muốn không nợ thì đừng có yêu.
Muốn cao siêu thì đừng dại gái.
Muốn thoải mái tốt nhất đi tu…
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.

Có những lần mơ màng trong quán rượu,
Anh vô tình cầm đũa viết tên em.
Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu,
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà.

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh… không mặc tí nào càng xinh!

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!

SCR.VN tặng bạn ⚡ chùm thơ chế thả thính ? Thơ Củ Chuối ❤️️ siêu bựa

Thơ Củ Chuối

Bài Thơ Con Cóc Hài Hước

SCR.Vn tặng bạn những bài thơ con cóc hài hước sưu tầm trên mạng dưới đây:

Từ khi con cóc sinh ra
Con cóc không biết người ta đằng nào
Ngẩn mặt nó hỏi trời cao

Ông ơi ông biết phương nào có Ta
Ông trời ổng cười ha ha
Cái thằng cóc tía là Ta đây nè .
Con cóc nó ngồi im re
Trơi thần đất mẹ tôi tè ra đây
Trái đát chẳng có bóng cây
Đi quanh chẳng thấy bóng ai cày bừa
Ông trời ông nói xong chưa
Ông cho tôi biết con người ở đâu ?

SCR.VN chia sẽ bạn thêm bài thơ về con cóc hài hước nhất:

Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Tặng bạn ⚡ chùm ? Thơ Tiếu Lâm ? HÀI HƯỚC NHẤT

Thơ Tiếu Lâm

20 Bài Thơ Con Cóc Tán Gái

SCR.VN chia sẽ 20 bài thơ con cóc tán gái vui nhiều thể loại tán crush trong một nốt nhạc:

01.#########
Mấy khi?

Hỡi ai buồn khổ làm chi?
Sầu bi nào được mấy khi hỡi người?

Mấy khi là mấy hả người?
Bao người nghĩ vậy mấy người ngẫm sâu?

Đời người phải sống bao lâu?
Bao năm thống khổ, ưu sầu bao năm?
Một năm mấy tháng trầm ngâm?
Mấy ngày trong tháng âm thầm đau thương?
Một ngày mấy tiếng thê lương?
Một giờ mấy phút chán chường, khổ đau?
Mấy giây trong phút mày cau?
Một giây mấy khắc, khắc nào không đau?…

02.#########
Tự vấn trước khi tự vẫn

Chết rồi ai sống thay ta
Công cha, nghĩa mẹ không ai đáp đền
Cuộc đời này vốn bấp bênh
Thôi thì cứ để cho mình trôi đi.

Nói thẳng là chẳng dám đi
Ta đây vốn sợ chết thì rất đau
Ta đành ở lại buồn đau
Mỗi ngày tự hỏi cái nào đau hơn…

03.#########
Vui không nổi

Ừ thì vui vẻ sẽ hạnh phúc
Nỗi buồn chen chúc lấp con tim
Máu chẳng về tim vui không nổi
Lặng người, thắt phổi thở cạn hơi…

04.#########
Tự tư

Tự đa tình, tự đau, tự khổ
Tự gục đổ, xấu hổ tự khi
Tự sầu bi vì một người không biết
Tự thương tiếc cho một kẻ ngu si…

05.#########
Chuyện Tim – Não

Ở một nơi phập phồng không ngừng nghỉ
Nuôi hàng tỷ, hàng tỷ tỷ nơtron
Nơi câu thông, gánh gồng một sinh mạng
Nó ngỡ ngàng đọc từng mạng thông tin
Chợt lặng thinh, quặng mình trong đau đớn
Rồi hét lớn hỏi tội kẻ đưa tin
Này đưa tin, mi định chơi ta hả?
Đây toàn là buồn bả với đau thương.

Mặt chán chường, kẻ đưa tin ngáy ngủ
Nó làm chủ tất cả mọi hành vi
Nhưng đôi khi hành vi mất tự chủ
Kẻ làm chủ phải ủ rủ làm theo.

Mắt leo nheo, kẻ đưa tin mai mỉa
Tin cùi mía mà mi cũng đi xem
Chẳng những xem mà mi còn đau khổ
Rồi hùng hổ đổ hết tội cho ta
Có xót xa thì tự mi nhận lấy
Sao mất dạy, đẩy chúng chạy sang ta
Hại thân ta suy tư như đau đẻ
Đớn đau mẹ lại đẻ đớn đau con…

06.#########
Mau giành lấy

Trên trời cao có bao vì sao sáng
Ngay trong làng có bao chàng điển trai
Em yêu ai em hãy mau giành lấy
Để lâu ngày bọn chúng sẽ yêu nhau.

07.#########
Mộng Si

Mòn mỏi mong một mai mỹ mãn
Mãi mãi miên man, mãi mộng mơ.

Si sinh sầu, sầu sinh suy
Si sầu sinh suy, si suy suy sai.

08.#########
Gió lạnh đêm khuya

Đêm khuya gió lạnh phà phà
Lặng người hứng chịu đến mà run run
Vậy mà gió mãi chẳng ngưng
Thò tay đến quạt, bấm dừng, gió ngưng.

09.#########
Dâng hết

Anh trao em con tim này bé nhỏ
Xin em đừng vứt bỏ trái tim anh
Quả tim anh chân thành, không dối trá
Cả đời này nguyện trả giá vì em.

Con, trái, quả, tim anh trao em đấy
Thiếu món gì em hãy nói anh nghe
Lòng, gan, dạ, anh sẽ không luyến tiếc
Hễ em cần, anh quyết móc ra trao.

10.#########
Khùng điên cóc ghẻ

Trời cao mây trắng lượn lờ
Thiên Nga sải cánh mập mờ, mông lung
Nằm bùn say ngắm mỹ dung
Khùng điên Cóc Ghẻ muốn cùng Thiên Nga?

Tặng bạn ⚡ chùm ? Thơ Tục Tỉu ? 18+

Thơ Tục Tỉu

11.#########
Cần giải thoát

Gió thoảng, mây trôi cùng nước chảy
Đời người có phải giấc chiêm bao?
Mộng ảo hư hao, xin được thức
Bức rời tiềm thức, dứt cơn đau…

12.#########
Tự do

Ta đang sống chính là ta đang chết
Khi ta chết cũng là lúc ta đi
Lúc chết đi là khi ta đi ngủ
Khi ta ngủ thì ta đã tự do…

13.#########
Vừa tàn

Sau ánh đèn sẽ là đêm u tối
Hết cười nói ta lại phải cô đơn…

14.#########
Ngủ đi

Ngủ đi, ngủ đi, đừng thức nữa
Thức để làm gì, chẳng còn chi
Đã chẳng còn chi, còn chi nữa
Chẳng còn gì nữa, hãy ngủ đi…

15.#########
Cầm chưa?

Đời có câu cầm được, bỏ được
Chưa cầm được, bỏ thế nào đây?
Nói thì hay, làm thì rất khó
Cũng muốn bỏ, nhưng đã cầm đâu?

16.#########
Vừa khờ vừa sến dẫn đến ngu si

Mưa tạnh, gió ngưng, đêm lại đến
Ta lại ngồi sến những vần thơ
Hỡi người có nhớ ta hôm đó
Dại khờ bày tỏ những lời yêu.

17.#########
Phòng tối

Mưa buồn, gió lạnh, căn phòng tối
Ngồi đơ con rối nhớ thương ai…

18.#########
Biết trước vẫn thử

Đã biết trước cớ sao vẫn thử?
Nếu không thử đâu có phải đau?
Tại vì sao con người phải vậy?
Cứ tin cậy nguồn vốn trong Tim…

19.#########
Bạch Ngọc Sách

Bạch Ngọc Sách, sách bằng bạch ngọc
Sách bằng ngọc dễ vỡ ai ơi
Mở xem chơi xin đừng gấp vội
Mở xem rồi hãy nói cảm ơn.

20.#########
Con tim đông đá

Đêm lạnh lẽo không bằng tim anh lạnh
Tim anh lạnh vì bên cạnh không em
Đêm không em tim anh đông thành đá
Mai thức giấc đá vẫn chưa hết tan.

SCR.VN chia sẽ trọn Bộ 1001 BÀI ? THƠ THẢ THÍNH ? Hay Nhất

Thơ Thả Thính Hay Nhất

Thơ Cóc

Thêm những bài thơ cóc siêu vui, độc lạ, hài hước:

21.#########
Vì sắc quên thân

Đời trai mấy ai ngoài chữ sắc
Vì sắc dắt cả vợ bạn thân
Bạn thân khó khăn giành lại vợ
Tiếc vợ bạn hiền thiến bạn luôn…

22.#########
Tình Yêu

Tình… là cái chi chi
Tình là cái thứ có đi không về
Yêu… là cái chi hề
Yêu là bệ phóng cho Tình bay đi…

======Tháng 09, 10 / 2015======

23.#########
Mùa sắc

Xuân mơ hoa nở thơ đồi cỏ
Hạ tỏ nắng to, gió đằng đằng
Thu bằng nước phẳng lăn tăn nắng
Đông vắng trời băng, hắn co ro.

24.#########
Khinh Thiên

Đui mù tặc thiên… hại ta điên
Nộ hỏa trùng thiên… cặn bã thiên…
Chỉ thiên khinh miệt… ta phỉ nhổ…
Nhìn mây… gục đổ… chẳng có thiên…

25.#########
Rối lừa

Lừa gió, lừa mây, lừa cây cỏ
Đạp cỏ, nhìn mây, hứng gió đông
Buồn trông không khí đang dao động
Như cõi lòng ai mãi không xong…

26.#########
Sóng gió

Sóng không cao bằng gió
Gió không rõ vì sao
Gió ào ào hỏi sóng
Sóng nổi nóng dâng cao.

27.#########
Giàu – nghèo

Giàu thì chấp cánh bay lên
Nghèo thì trôi nổi, lênh đênh giữa dòng
Ai thời không có ước mong
Giàu mong thêm phát, nghèo trông cơm đầy.

28.#########
Cởi buồn tắm mưa

Đâu đâu cũng thấy sầu đau
Tại sao thế giới biết bao người buồn?
Tại sao không thể ở truồng?
Lông ngông, bay bổng, cởi buồn tắm mưa.

29.#########
Đường thơ

Thơ ca nào có đâu xa
Trong tim, trong não lao ra ào ào
Thình lình gõ phiếm tiêu dao
Điêu linh đường mạng, xuất bao màn hình.

30.#########
Siêu nhơn Gao

Gao! Ta là siêu nhơn Gao
Gao! Ta không thích đánh nhau
Gao! Ta là siêu nhơn Gao
Gao! Ta tuổi trẻ tài cao
Gao! Ta là siêu nhơn Gao
Gao! Ta thích ăn bánh bao.

Gao… gao…gáo……

Chia sẽ bạn ⚡Đối Thơ ? Bò Không Ăn Cỏ Bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau ? BÁ ĐẠO

Bò không ăn cỏ bò ngu

31.#########
Không mời mà đến

Buồn kia, biến ngay đi
Ta quen mi sao, hả?
Mi thật quá phiền hà
Vật vã tâm trí ta…

32.#########
Phiêu vật vã

Tiêu tiêu, sái sái, mái tóc bay
Lay lay ngọn cỏ, gió mát hay
Đây đây, ai đấy, người trai đẹp
Mắt khép, mày chau, ảo não hây…

33.#########
Khó quên lời thề

Trông về nơi ấy, áng mây bay
Nhìn lại tim ai, thấy đắng cay
Nhớ ngày hôm ấy, ai khờ dại
Bật thốt lời thề, mãi yêu ai…

34.#########
Vì sống tan thương

Đời sống tầm thường
Bày đặt thê lương
Nào thương, nào nhớ
Một mớ tào lao
Rồi cũng quên nhau
Lao vào cuộc sống.

Tặng bạn ⚡ 1001 câu thả thính ❤️️ Thanh Xuân Như Một Tách Trà ❤️️ SIÊU DÍNH

Thanh Xuân Như Một Tách Trà Chế

35.#########
Thơ thẩn thờ thèm thời thảnh thơi

Thơ thơ, thẩn thẩn, thẩn thờ thờ
Thẩn thẩn, thờ thờ, thở than than
Than than, thở thở, thời thanh thản
Thản thản, thanh thanh, thảnh thơi thơi…

36.#########
Chim Sẻ – Đại Bàng

Đại Bàng tung cánh thước hai
Sẻ kia tung cánh mười hai cen quèn
Đại Bàng bay trước bon chen
Nào quen Chim Sẻ thấp hèn, nhỏ nhoi.

37.#########
Ngày ngày bao đêm

Ban ngày là lúc vui chơi
Ban đêm là lúc đánh rơi ban ngày
Ban đêm đau khổ chau mày
Ban ngày đau khổ vẫn hoài cười tươi.

38.#########
Lại đến

Vừa hay hạnh phúc đi xa
Cô đơn khốn nạn tìm ta chơi đùa
Đớn đau là lũ chó hùa
Cô đơn vừa đến liền ùa ra đau…

39.#########
Cố giữ

Xanh xanh nước biếc, chiếc hoa trôi
Chia đôi dòng nước, lướt phai phôi
Lôi thôi nước chảy, xoay vòng miết
Luyến tiếc loằng ngoằng, xoắn không thôi…

40.#########

Rinh về

Sống hết mình để rinh về hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc có chút nặng quá ta
Thôi bỏ qua, hay là rinh đau khổ
Tổ cha mày, đau khổ nhẹ ghê bây.

⚡ Tặng bạn 1001 câu ❤️️ Ca Dao Thả Thính ❤️️ Chế Siêu Hài

Ca Dao Thả Thính

41.#########
Thu nhớ ai

Mùa thu lá rụng, mưa ào ạt
Ai thêm sợi bạc nhớ thương ai
Mai kia thức giấc nhìn mưa bụi
Ai có ngậm ngùi xót thương ai…

42.#########
Ảo thật

Ảo là thật, thật là ảo
Ảo ảo thật thật, thật ảo não đi
Ảo – thật nào có khác chi
Ảo đi thật đến có gì vui đâu…

43.#########
Mộng tu tiên

Trời xanh mây trắng mơ màng
Thiên đàng muôn lối, vô vàng ngã riêng
Ai thời chẳng muốn đăng thiên
Về nơi vĩnh cửu làm tiên an nhàn.

44.#########
Tiền nói…

Có tiền lời nặng ngàn cân
Không tiền lời nặng… mùi phân ven đường.

45.#########

Khúc nhạc buồn

Cuộc đời nhiều lắm bi thương
Nhạc buồn nhiều lắm, thê lương vô cùng
Đời người là khúc điệp trùng
Triền miên bất tận đến vùng hư không…

Thơ Con Cóc Vui

thơ con cóc vui

Con cóc trong hang,
Con cóc nhảy ra.

Con cóc nhảy ra,
Con cóc ngồi đấy.

Con cóc ngồi đấy
Con cóc nhảy đi.

Bánh mì phải có patê
Làm trai phải có máu dê trong người!!!

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi……anh cạy tủ anh đi!!!!

Chọn xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình

Những đêm dài ngồi chơi vi tính
Bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy roi mây

Thân heo vừa béo lại vừa ù
Bảy nổi ba chìm với nước lu
Chết đuối quẫy chân không ai cứu
Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu

Ngồi học hồn để lên mây
Ông tiên ổng hỏi: “Lên đây làm gì?”
Thưa rằng lên hỏi đề thi
Ông tiên ổng chửi : “Về đi, kon m m…!!”

Hôm nay nhân dzợ đi xa
Còn cô em dzợ, dzê ra khỏi chuồng !

Trước mắt em anh là thằng hai lúa
Sau lưng em anh là chúa giang hồ

⚡ Tặng bạn TRỌN BỘ MỚI NHẤT 1001 câu ❤️️ THẢ THÍNH BẰNG TÊN ❤️️ Siêu Chất

Thả Thính Theo Tên RiêngThả Thính Bằng Tên

Thơ Con Cóc Ngắn

Những câu thơ con cóc ngắn hay, hài hước

Xa quê con nhớ mẹ hiền
Con về gặp mẹ….lấy tiền xong con lại xa quê

Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.

Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên

Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau.

Má ơi đừng gả con xa
Gả con qua Úc,Canada được rồI

Má ơi đừng gã con xa
Chim kêu vươn hú biết nhà má đâu
Má ơi đừng gã con gần
Con qua mượn gạo nhiều lần má la

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Vẽ hình em lên cát
Rồi hôn em môt phát
Ôi cuôc đời chua chát
Toàn là đất với cát

Cười người chớ dại cười lâu
Cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười

Thấy người sang bắt quàng làm họ
Thấy người khó bỏ mặc đi luôn

Không tham lam không phải quan huyện
Không nhìu chiện không phải….Ziệt Nam

Lên chùa thấy bụt muốn tu,
Về nhà ngó vợ, muốn xù em ngay

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu…..đi dzìa (về)

Không có cuộc tình nào khó
Chỉ sợ mình không liều
Đạp xe và quốc bộ
Quyết chí ắt được yêu

Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em

Tặng bạn ⚡ chùm ? Thơ Chế Bựa ? CƯỜI MỎI MIỆNG

Cap Thả Thính ChấtThơ Chế Bựa

Thơ Tình Con Cóc

Chùm thơ tình con cóc thả thính tán crush

Con gái mà kết con trai
Chẳng thèm nói ngắn, nói dài mất công
Chỉ cần nháy mắt hư không
Thể nào hắn cũng vỡ lòng tương tư
Tương tư thì mặc tương tư
Phải mía, cóc, ổi.. – tiểu thư mới cười

Luật pháp nào cấm Nam yêu Nữ?
Công lý nào cấm Nữ yêu Nam?
Anh sẽ mở phiên tòa xét xử
Xét vì tội: Em cướp trái tim anh

Hỡi thế gian! Ai là người giỏi Toán?
Giải dùm tôi bài toán của Tình yêu
Giải vì sao mà tôi yêu người ấy?
Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi

Ngồi buồn không biết viết chi
Viết lên mấy chữ li ti đỡ buồn
Chữ “Y” rồi đến chữ “U”
Chữ “Ê” ở giữa là thành chữ “YÊU”

Ngồi buồn anh viết lên lời
Viết lên bốn chữ yêu em trọn đời
Ngồi buồn anh viết lên câu
Viết lên bốn chữ hận đời vì em

Anh không khỏi chạnh lòng khi lũ bạn
Dù xấu trai, khốn nạn.. đều đã có người yêu
Nhìn lại mình sao cứ mãi liêu xiêu
Ngày với tháng chẳng ai yêu, ai nhớ. Chỉ tại em..
Nằm mơ hết trai này anh nọ
Trốn biệt tăm, nào đâu có tìm anh
Hãy ở đó mà chống mắt lên xem
Sẽ có một ngày.. biết tay anh vợ nhé.

Yêu thơ dể biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ.. thế thôi..

Rồi tuổi trẻ theo tháng ngày đi mất
Và tình yêu như nước đổ lòng sông
Loài chim nhỏ bỗng dưng buồn ngơ ngác
Anh cô đơn cứ nước mắt lưng tròng

Sông sâu chỉ chảy một chiều
Là người quân tử chỉ yêu một người
Nếu yêu thì phải nói ra
Người ta mới biết, mới yêu lại mình
Chứ yêu mà cứ lặng thinh
Người ta không hiểu – thành tình đơn phương

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ

Khi xưa bé thích lò cò
Ngày nay bé thích hẹn hò cùng anh
Cơn gió nhẹ cũng làm cho lá rụng
Chút hiểu lầm cũng tạo sự chia tay

Tình yêu như một dây đàn
Tình vừa được thì đàn đứt dây
Đứt dây này anh thay dây khác
Mất em rồi anh biết thay ai?

Trên trời cao tôi là vì sao xấu
Dưới trần gian tôi là kẻ không may
Trong cuộc sống tôi là kẻ bất hạnh
Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn

Trách ông Tơ sao quá vô tình
Trách bà Nguyệt sao quá tuyệt tình với tôi
Chỉ vì một chữ yêu thôi
Sao ông lại phán tội tôi lưu đầy

Tặng bạn⚡ 1001 cap thả thính ❤️️ GỌI ANH LÀ ❤️️ siêu cute

Gọi Anh Là Thả Thính

Thơ Con Cóc Chúc Tết

Bài thơ con cóc chúc Tết, chúc mừng năm mới hay:

Đầu xuân năm mới an khang
Lộc về phú quý mênh mang khắp nhà
Chúc cho các chị đẹp ra
Các anh khỏe mạnh xông pha phố phường
Chúc cho các cháu dễ thương
Chúc cho tất cả bốn phương đều mừng
Xuân này có đĩa bánh chưng
Cùng mâm ngũ quả ta bưng mâm thờ!!

Chúc nhau sống khỏe như trâu
Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa
Tiền tài danh vọng từa lưa
Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau

Tui cũng xin chúc bà con
Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên
Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên
Trẻ con nho nhỏ có tiền ăn chơi!

Vui vẻ như chim sẻ
Mạnh khỏe như đại bàng
Giàu sang như chim phụng
Làm lụng như chim sâu
Sống lâu như đà điểu

Năm mới: Đau đầu vì nhà giàu!
Mệt mỏi vì học giỏi!
Buồn phiền vì nhiều tiền!
Ngang trái vì xinh gái!
Tàn phai vì đẹp giai!
Và mất ngủ vì không có đối thủ!

Mừng xuân mới
Phát tài phát lộc
Tiền vô xồng xộc
Tiền ra từ từ
Sức khỏe có dư
Công danh tấn tới
Tình duyên phơi phới
Hạnh phúc thăng hoa
Xin chúc mọi nhà
Một năm đại thắng.

Chúc mọi người
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra rỉ rỉ
Miệng cười hi hi
Vạn sự như ý
Cung hỷ, cung hỷ!

Năm mới chúc các bạn:
Có nhiều người để ý
Tỏ tình nhiều ý
Tiền nhiều nặng ký
Công việc như ý
Miệng cười hi hí
Sống lâu một tí.

Top 1001 câu ?Gọi Em Là Thả Thính? – Thả là dính

Tặng bạn ⚡ chùm ❤️️ Những Câu Thơ Hay Về Thợ Điện❤️️ Hay Nhất

Những Câu Thơ Hay Về Thợ Điện


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Dimension là gì? tìm hiểu tất tần tật về dimension trong quảng cáo

Related Articles

Back to top button