Tổng Hợp

Thơ về con trai, con gái yêu của cha mẹ hay ❤️️ ý nghĩa

thơ về con trai, Con Gái Yêu Của Cha Mẹ Hay ❤️️ Ý Nghĩa ✅ Những Lời Yêu Thương Gửi Gắm Tình Cảm Của Các Bậc Phụ Huynh Dành Tặng Con Yêu

Thơ Về Con Trai

Đầu tiên, SCR.VN giới thiệu đến bạn bài Thơ Về Con Trai yêu của cha mẹ hay nhất

NGHE MÁ NÓI
Tác giả: Lữ Thanh Sơn

Nghe má nói chuyện đời dâu bễ
Làm con người không dễ đâu con
Người không có dạ sắt son
Không tình không nghĩa vậy còn ra chi.
Đời được mất cũng vì ảo ảnh
Nếu hôm nay có cảnh đông tàn
Thì mai sẽ đón xuân sang
Nên trân trọng giữ đá vàng sắt son.
Cuộc đời má mỏi mòn lận đận
Qua khó nghèo bao bận lao đao
Cửa nhà thiếu trước hụt sau
Chắc chiu chịu khó.. khó nào không qua.
Nói khó lắm người ta chỉ nói
Cơ cảnh nghèo mệt mõi lắm con

Thường đêm trở giấc hao mòn
Vừa lo vừa sót bầy con héo gầy.
Cha bây biệt trời mây thời cuộc
Chiến tranh mà nảo nuột từ ly
Con thơ mấy đứa ôm ghì
Sớm hôm đầu tất biết chi mệt lòng.
Đời của má chìm trong niềm nỗi
Vẫn cam lòng sớm tối chắt chiu
Trôi qua không biết bao nhiêu
Con ơi khó lắm giữ điều nghĩa nhân.
Làm người phải rất cần con ạ
Cũng như câu sỏi đá cần nhau
Giữ gìn ý tứ trước sau
Sống có đạo lý trời cao đoái nhìn.

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, khám phá Thơ Vui Vẻ  yêu đời❤️️

Thơ Về Con Gái

Thơ Về Con Gái rượu của các ông bố, bà mẹ khi có con gái đầu lòng

Bài thơ sưu tầm

Ước muốn cuộc đời cha
Có con đi nối con đường sự nghiệp
Con đứng trên vai cha
Vươn tới những chân trời mơ ước

Bài thơ sưu tầm

Gái lớn lên là phải lấy chồng
Trong nhờ đục chịu chớ phòng không
Nghe lời Mẹ dặn về bên ấy
Bổn phận làm dâu phải hoà đồng
Có khổ cam lòng..ắt cũng tươi
Dạ thưa kính trước luôn mĩm cười
Siêng năng tháo vác tròn nghĩa đạo
Đừng để bên chồng nói…con lười
Còn nửa..khi vui chồng …có sời
Nên trìu..chớ để nó tha lơi
Bạc tiền ăn uống vừa đủ sức
Để phí rồi đi kiếm chuyện…chơi
Nuôi con đã mấy chục năm ròng
Một phát là tiêu…có biết không?
Những lời căng dặn con ghi nhớ
Không đổi được vàng… cũng lấy đồng.

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, đọc thêm Bài Thơ Bông Hồng Cài Áo ý nghĩa❤️️

Thơ Về Con Gái Rượu

Đọc thêm Thơ Về Con Gái Rượu hay

Nguồn: sưu tầm

Lần đầu ba viết được bài thơ
Tặng con gái đầu lòng yêu dấu
Con ở đây mà sao ba luôn nhớ
Từng ánh mắt, nụ cười của con

Con sinh ra khi đất trời vào Xuân
Muôn loài hoa đã đua nhau khoe sắc
Con là lộc non vừa hé nở
Tặng cho ba niệm hạnh phúc tuyệt vời

Nước mắt ba rơi vì xúc động
Tay run run khi đón con vào lòng
Ngắm con lòng lâng lâng khó tả
Tiếng khóc chào đời, thiêng liêng quá con ơi!

Ngày có con, ba dần đổi thay
Bỏ đi những ước muốn riêng tư thời trai trẻ
Niềm trăn trở bấy lâu nay nào ngỏ
Chỉ mong con có cuộc sống yên bình.

Ba biết sinh ra làm thân con gái
Sẽ trăm phần vất vả, thiệt thòi
Nhìn mẹ con mà ba thêm hiểu
Thân tằm nhả tơ là vậy con ơi

Ba muốn gánh cả những lo toan cuộc sống
Những bộn bề khó nhọc mưu sinh
Những muộn phiền, đau đớn, nghi suy…
Để nụ cười luôn nở trên môi con gái

Gái của ba lớn dần rồi sẽ hiểu
Vui buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
Có những nỗi lòng con không thể sẻ chia
Nhưng con nhớ luôn có ba bên cạnh

Hãy giữ mãi nụ cười con gái nhé
Bởi đó là cuộc sống của ba
Cha thay đổi, chịu đựng, buồn vui…
Chỉ mong được nhìn con cười như thế

Rồi sau này con gái sẽ lớn khôn
Sẽ yêu thương con của con như thế
Và có điều không bao giờ thay đổi
Ba sẽ làm tất cả vì con!!! YÊU CON!

⚡️ Xem ngay Thơ Về Chồng hay❤️️

Thơ Về Mẹ Và Con Gái

Chia sẻ đến bạn bài Thơ Về Mẹ Và Con Gái hay, xúc động sau đây

LỜI KHUYÊN CON GÁI
Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Là con gái hãy giữ nét kiêu sa
Con đừng có tin người ta tuyệt đối
Cuộc sống này, còn có nhiều giả dối
Nhớ đừng bao giờ, sống vội nhé con
Trên đôi môi, hãy giữ vẹn nét son
Nở nụ cười, xinh tươi con yêu nhé
Là con gái hãy luôn nghe lời mẹ
Ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ dễ thương
Đời học sinh vui tới lớp tới trường
Chuẩn bị hành trang, con đường phía trước

Giữa cuộc đời, mai ngày xuôi ngược
Con hãy sẵn sàng vững bước đi xa
Cuộc sống này đâu chỉ bánh và hoa
Cũng không phải toàn lời ca tiếng hát
Còn có cả chông gai và chua chát
Vượt qua gian nan, mới đạt ước mơ
Con hãy vô tư, tận hưởng tuổi thơ
Rồi tương lai sẽ đón chờ con ạ
Con hãy nhớ, gia đình là tất cả
Bố mẹ sẵn sàng, vất vả vì con
Con hãy lo sao chữ hiếu cho tròn
Để sau này, tới khi con làm mẹ
Sẽ lại khuyên răn con mình khi bé
Giống như bây giờ bố mẹ khuyên con.

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, Thơ Vợ Nhớ Chồng xúc động❤️️

Bài Thơ Về Con Gái Của Mẹ

Bài Thơ Về Con Gái Của Mẹ, những lời dặn dò đầy yêu thương của mẹ

THƠ MẸ DẶN CON TRƯỚC KHI VỀ NHÀ CHỒNG
Tác giả: Quang Tuấn

Hôm nay con bước theo chồng
Dù cay khóe mắt nhưng lòng mẹ vui
Con đi về chốn nhà người
Không còn thoải mái như nơi nhà mình
Nào là gánh nặng mưu sinh
Nào là chăm sóc gia đình chồng con
Tuổi xuân thì cũng héo mòn
Lại còn phụng dưỡng chăm nom nhà chồng
Con à phải nhớ nghe không
Phải luôn yêu quý nhà chồng đó nha
Mẹ chồng cũng giống mẹ ta
Anh em chồng cũng chính là người thân
Lỡ mai cuộc sống gian truân
Vợ chồng càng phải đồng lòng vượt qua
Đôi lúc giận hờn con à
Cũng đừng cáu gắt nói ra nặng lời
Tam tòng tứ đức con ơi
Nữ công gia chánh muôn đời chồng yêu.

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, chia sẻ Thơ Về Mái Trường, thầy cô❤️️

Bài Thơ Về Sinh Con Trai

Bài Thơ Về Sinh Con Trai hay và ý nghĩa của các bậc phụ huynh

❤️️Khám phá thêm nhiều chủ đề hay khác được SCR.VN giới thiệu

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, đọc thêm Thơ Lục Bát Ngắn gọn❤️️

Câu Thơ Hay Về Con Gái Đầu Lòng

Câu Thơ Hay Về Con Gái Đầu Lòng là niềm hạnh phúc của những người làm cha mẹ

CON YÊU!
Thơ: MamiVam

Nếu một ngày người ấy hết yêu con
Hãy nhớ rằng bên con còn có mẹ
Hơn lúc nào cũng mong con vui vẻ
Rộng vòng tay luôn che chở yêu thương.
Nếu một ngày con lạc lối lầm đường
Mẹ là nơi cho con khờ nương tựa
Không hoa mĩ, không một lần hẹn hứa
Cả cuộc đời là chỗ dựa tin yêu !
Nếu một ngày con vất vả quá nhiều
Về bên mẹ sẻ chia điều mệt mỏi
Dù phía trước có ngăn đường chặn lối
Dù mưa giông đêm tối mẹ chẳng nao!
Nhớ một điều dù hoàn cảnh thế nào?
Đừng khổ đau chỉ một mình cam chịu
Dẫu nghèo khó nhưng tình thương không thiếu
Đối với con mẹ yêu nhất trên đời !
Hãy trở về khi trống trải…chơi vơi !

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, đọc thêm Thơ Về Cúc Họa Mi hay❤️️

Bài Thơ Cha Mẹ Dặn Con

Bài Thơ Cha Mẹ Dặn Con khi xa nhà, đi làm xa hoặc đi lấy chồng đầy cảm động

LỜI NHẮN NHỦ CÁC CON
Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Bố chưa bao giờ kể các con nghe
Cuộc sống một thời bộn bề gian khó
Bao vất vả cơ hàn ngày xưa đó
Quần áo rách sờn khi gió mùa đông
Gió bấc lạnh căm bố vẫn ra đồng
Phải lội xuống khi nước sông giá buốt
Đi bộ tới trường đường xa cứ bước
Lá cây che đầu đi ngược trời mưa
Bố mẹ vẫn thường làm việc sớm trưa
Lo cho các con cày bừa không quản
Với bố mẹ các con là tài sản
Không đổi thay dù sông cạn đá mòn
Bố mẹ hy sinh tất cả vì con
Các con ơi hãy làm tròn bổn phận

Học hành chăm ngoan đừng làm mẹ giận
Để mẹ buồn sẽ ân hận mai sau
Hạnh phúc ư không nhất thiết phải giàu
Cần một tổ ấm thương nhau đủ sống
Cứ ung dung giữa trời cao đất rộng
Cùng đồng lòng ta xây mộng tương lai
Hãy nhớ một điều nhé các con trai
Hạnh phúc của ta không ai cho cả
Tự tay làm nên sẽ là vô giá
Và nhớ rằng sỏi đá cũng cần nhau.

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, đừng bỏ lỡ Thơ Vợ Trách Chồng vô tâm❤️️

Bài Thơ Về Sinh Con Gái

Khám phá thêm Bài Thơ Về Sinh Con Gái hay và ý nghĩa

Con gái
Sưu tầm

Mẹ ko buồn sinh con là con gái
Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai
Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai
Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác

Bên nhà chồng con giống như trẻ lạc
Lóng ngóng, vội vàng sợ ánh mắt ai
Chẳng dám một lời dù biết họ đã sai
Ôm con thơ tiếng thở dài đêm vắng

Mong cho con 1 cuộc đời may mắn
Được tấm chồng, sâu nặng biết yêu thương
Biết chở che con những lúc bất thường
Biết đỡ đần, biết tiến lui nhường nhịn

Hiểu vợ mình từ những điều sâu kín
Là bờ vai cho con vịn sớm hôm
Biết lí lẽ trên đời, biết khéo khôn
Để vợ ko phải cô đơn thầm khóc

Biết cùng nhau vượt qua thời cực nhọc
Chắc tay chèo trước sóng gió, phong ba
Sống bên nhau hạnh phúc đẹp tựa hoa
Đến xế chiều vẫn mặn mà đầm ấm

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, đọc ngay Thơ Về Hoa Dại đẹp❤️️

Thơ Tặng Con Gái Chào Đời

Bài Thơ Tặng Con Gái Chào Đời dành tặng cho cha mẹ, những người luôn trông chờ những thiên thần nhỏ của mình

CON LÀ NGUỒN HẠNH PHÚC ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hoàng Kim

Mẹ đi về quê ngoại để sinh con
Trời tháng Sáu xanh một màu thương nhớ
Ba mong con mấy đêm liền không ngủ
Ngày hai mươi con khóc chào đời.

Con mang về Ba Mẹ một nguồn vui
Hạnh phúc trăm năm, niềm ao ước lớn
Mong mỏi chứa chan, tình yêu trọn vẹn
Bao yêu thương âu yếm rộn trong lòng.

Ba vui mừng chọn đặt tên con
Cặp tên đẹp giữa muôn ngàn từ ngữ
Cái tên vì con mà thành rực rỡ
Con hãy làm tên đẹp hóa bài ca.

Con Tố Nguyên của Mẹ và Ba
Hoàng Tố Nguyên ngân nga niềm hạnh phúc
Mẹ cùng con
Thủy Nguyên thành chữ kép
Con là nguồn hạnh phúc đầu tiên

⚡️Bên cạnh Thơ Về Con Yêu, chia sẻ Thơ Về Hoa Đậu vui❤️️


THƠ GỞI CHO CON xem và cảm nhận


THƠ GỞI CHO CON xem và cảm nhậnthiền trí tuệ đỉnh cao
BÀI THƠ RẤT HAY VÀ CẢM ĐỘNG NÓI VỀ NHỮNG NGÀY CHA MẸ VÀ CON BÊN NHAU …
Kênh Thiền Trí Tuệ Đỉnh Cao: https://goo.gl/9s4ccr
link mua hàng RẺĐỘCLẠ : https://goo.gl/Fs3Tbq

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại nhahangcarnaval.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  2 cách nấu thịt bò hầm khoai tây tẩm bổ cho cả gia đình

Related Articles

Back to top button