Tổng Hợp

Thơ về tình nghĩa vợ chồng hay ❤️️ tuyển tập đặc sắc

Thơ Về tình nghĩa vợ chồng Hay ❤️️ Tuyển Tập Đặc Sắc Nhất ✅ Những Câu Thơ Đầy Ý Nghĩa Để Giữ Lửa Cho Tình Cảm Luôn Mặn Nồng Và Thuỷ Chung.

Những Câu Thơ Hay Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Những Câu Thơ Hay Về Tình Nghĩa Vợ Chồng mang nhiều triết lý gần gũi với cuộc sống của mỗi gia đình, là những câu thơ vừa thân thuộc vừa chứa chan tình cảm.

Nghĩa vợ
Sưu tầm

Cảm ơn em – người vợ tuyệt vời
Lòng ta mãi ơn em nhiều lắm
Suốt cuộc đời chăm bẵm chồng con
Gian nan mà vẫn vẹn tròn
Trọn đời giữ tấm lòng son với chồng
Nay ta cũng chẳng mong gì nữa
Tình của em chan chứa hương yêu
Bên nhau càng mến thương nhiều
Ngọt bùi chia sẻ sớm chiều có nhau
Dù xa cách ta nào thay đổi
Suốt đời yêu chỉ mỗi mình em
Em ơi chớ ướt môi mềm
Thương em lạnh lẽo từng đêm ngóng chờ.

Gởi Vợ
Tác giả: Vương Thanh Phong

Ba năm rồi vợ hiền yêu dấu
Cũng từng năm ngần ấy yêu thương
Vợ chồng chung một lối đường
Bên ngôi nhà nhỏ uyên ương hợp kề
Anh lính chiến lại về xóm nhỏ
Cô giáo hiền nở nụ cười duyên
Đò tình cặp bến thuyền quyên
Cho đây với đó nên duyên vợ chồng.

❤️️ Về chủ đề tình cảm vợ chồng, SCR.VN mời bạn khám phá thêm những nội dung đặc sắc không thể bỏ qua ❤️️

Thơ Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Tình Nghĩa Vợ Chồng là những dòng tâm sự rất đỗi chân thật dành cho người bạn đời cùng đồng cam cộng khổ với ta trong cuộc sống.

Người Bạn Đời
Tác giả: Hảo Trần

Để đời này ta có được nhau đây
Qua thăng trầm cuộc sống đến hôm nay
Người bạn đời đi bên nhau hạnh phúc
Nắm tay nhau hai ta cùng chung bước

Cuối con đường nơi ấy đợi chờ ta
Dẫu cuộc đời nhiều bão tố phong ba
Ở đâu đó lời gọi mời tha thiết
Không ít phút giây xao lòng choáng ngợp

Ta vẫn bền lòng chung thuỷ săt son
Vui bên nhau với hạnh phúc cháu con
Gần gủi yêu thương giữ gìn sức khoẻ
Chuyện ái ân em bây giờ chẳng thể

Anh vui lòng chuyện thủ thỉ đêm khuya
Sưởi ấm lòng khi giá buốt đông về
Vòng tay ôm ta chìm vào giấc ngủ
Cuộc đời này còn bao nhiêu cho đủ…?
Để chúng mình kịp gửi hết yêu thương..!

Tâm tình vợ chồng nông dân
Thơ: Hồ Phương

Công việc đồng áng xong rồi
Nghỉ ngơi một chút ta ngồi thong dong
Chúng mình cuộc sống nhà nông
Vợ chồng vất vả, cấy trồng quanh năm
Nhà nông cực khổ, nhọc nhằn
Làm ra hạt thóc vô vàn khó khăn
Gian nan mới có miếng ăn
Thuận chồng thuận vợ chứa chan nghĩa tình
Sáng ra thức dậy bình minh
Nhìn đồng lúa chín là mình vui thôi
Vợ chồng cái nghĩa ở đời
Đắng cay, cơ cực ta thời vượt qua.

Ngoài Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng, tặng cho bạn ? Thơ Tặng Vợ Hay Nhất ? hay và ý nghĩa.

Thơ Nói Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Nói Về Tình Nghĩa Vợ Chồng để chiêm nghiệm về những ý nghĩa của cuộc sống gia đình, vợ chồng gắng bó lâu dài bên nhau.

Tình Nghĩa Vợ Chồng
Tác giả: Trầm Vân

Tình cảm vợ chồng – thiêng liêng, cao quý
Dễ gì kiếm được một người
Chịu bao gian khổ suốt đời vì ta
Dẫu là chồng trẻ vợ già
Yêu nhau ngào ngạt hương hoa say tình
Xưa em mười ngón tay xinh
Giờ tay chống gậy nép mình bảy hai
Anh ôm nhè nhẹ bờ vai
Vuốt ve mái tóc đêm cài làn sương
Yêu thương tìm đến yêu thương
Tình đi qua ngõ thiên đường chơi vơi
Cách nhau mười một tuổi thôi
Tình như đôi tám vành môi còn hồng
Em đi sáng nhớ chiều mong
Em về anh bế tay bồng niềm vui
Trăm năm chưa đã cuộc đời
Kiếp này kiếp nữa hẹn mười kiếp sau.

Đan Áo Cho Chồng
Tác giả: Hoàng Mai

Đông hỡi ! Chậm về chút nhé đông
Đợi ta đan áo gửi cho chồng
Năm nay bão lũ hơn năm cũ
Đừng để đò xuôi… nước ngược dòng

Ta vốn vụng về trước đến nay
Thu ơi chậm bước kéo thêm ngày
Đan xong chiếc áo cho người mặc
Chẳng biết bao giờ mới tới tay

Nhưng mà… đợi chiếc áo may xong
Phải đến tàn đông mới tới chồng
Chắc tại nàng Bân xưa lộn kiếp
Thu tàn chưa hết đã đông phong.

Tim hồng ta tặng một người thôi
Cho dẫu phong ba phủ trắng trời
Cũng chẳng đổi dời khi cách biệt
Đông ơi chậm bước nhé… giùm tôi.

Cùng với Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng, tặng bạn ? Thơ Buồn Về Chồng Hay ?

Những Bài Thơ Hay Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Những Bài Thơ Hay Về Tình Nghĩa Vợ Chồng chọn lọc trong những bài thơ cùng chủ đề, đây cũng là cách gửi lời nhắn nhủ đến người bạn đời mà ta yêu thương.

Nghĩa Vợ Chồng
Tác giả: Lê Ngọc Dũng

Hẹn ước cùng em kết chỉ thành
Duyên này đắp trọn cả lòng anh
Dù cho trở ngại thầm mong phúc
Dẫu có phong ba khẽ ước lành
Mãi thắm tình yêu nào vọng tiếng
Luôn nồng nghĩa quý chẳng màng danh
Cùng nhau trải bước qua từng nẻo
Góp nhặt niềm vui chết cũng đành.

Gửi Vợ Nơi Xa
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Rời quê hương anh đi tìm cơm áo
Mảnh phong trần gánh vác nặng bờ vai
Này vợ anh, trong suốt tháng ngày dài
Đừng buồn tủi khi phòng không gối chiếc

Đất xứ người nhớ về em da diết
Hãy mặc anh tha thiết lắm yêu thương
Những đêm sương ngân khúc hát đoạn trường
Để mặc anh chớ ưu sầu phiền muộn

Người lữ khách buồn – từng hạt mưa tuôn
Lời yêu đương vạn dặm đường nhắn gởi
Như vẫn ngóng về và lòng em vẫn đợi
Cánh mai vàng lấp lóe gợi ngày xuân

Đời dãi dầu đất khách lắm gian truân
Mưa chiều nay nhớ em òa nức nở
Em biết không, tin anh, đừng lo sợ
Anh sẽ gặp em một buổi cuối tuần

Tiết trời đông oằn mình như tiễn biệt
Hẹn gặp xuân với gió nắng ngàn hoa
Anh nhớ em chiều xuống mắt lệ nhòa
Chẳng xa xôi một ngày ta tái ngộ…

Gửi đến bạn tuyển tập ? Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống ? hay nhất thích hợp để gối đầu giường.

Thơ Hay Về Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Hay Về Nghĩa Vợ Chồng với những câu thơ chan chứa tình cảm, hình ảnh đời sống vợ chồng thường nhật bỗng trở nên đẹp đẽ vô ngần.

Nói với chống yêu
Thơ: Hoàng Nhân

Không phải nói gì đâu nữa mình ơi!
Vòng tay yêu thương đã nói lên tất cả
Dù vợ chồng trải qua bao vất vả
Vẫn ngọt ngào, đằm thắm, yêu thương.

Anh cũng đừng day dứt, vấn vương
Khi đi xa, em không người chăm sóc
Thì anh nhé, cuộc đời dù khó nhọc
Cũng không bao giờ nói tiếng chia xa.

Anh nhớ không? Suốt những tháng năm qua
Bao khó khăn, bao ngọt bùi, cay đắng
Có khoảnh khắc đắm chìm vào khoảng lặng
Vẫn bên nhau dù vật đổi sao dời.

Có đôi khi lòng cũng thấy chơi vơi
Nhẹ nhàng tìm bờ vai anh em tựa
Những lúc đó sao thấy lòng chan chứa
Anh là khoảng trời xanh mát em yêu!

Niềm hạnh phúc
Thơ: Nhật Minh

Niềm hạnh phúc như thế nào anh nhỉ
Trả lời ngay chẳng phải nghĩ phút giây
Đó chính là những thời khắc thế này
Tay ôm chặt sau một ngày xuôi ngược.
Điều giản dị mà mình hằng mơ ước
Như trẻ thơ được mẹ dắt đi chơi
Là trên môi luôn tươi tắn nụ cười
Là mình được rất nhiều người mến quí.
Niềm hạnh phúc mỗi người một cách nghĩ
Nhưng với anh nó bình dị vô cùng
Là sáng chiều được hai đứa đi chung
Ngày hai bữa chúng mình cùng ăn uống.
Luôn san sẻ mà lòng không ép giượng
Là sang hèn hay sướng khổ có nhau.

Mời bạn đọc nhiều hơn với trọn bộ ? Thơ Tình Toán Học ? đặc sắc và ý nghĩa.

Thơ Ý Nghĩa Về Vợ Chồng

Đọc những bài Thơ Ý Nghĩa Về Vợ Chồng trong Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng để ta cảm nhận thêm tình yêu thương đầm ấm trong gia đình nhỏ, và cũng từ đó càng thêm trân trọng những tình cảm ấy.

Đôi Đũa
Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Vợ chồng như đũa có đôi
Đời còn một chiếc canh hôi cơm buồn
Thìa nĩa nào có tình thương
Cũng chang cũng cắt nẻo đường cô đơn

Vợ chồng cũng lúc dỗi hờn
Bỏ cơm tìm phở thỏa cơn thèm thuồng
Ăn phở cũng phải đũa suông
Nhớ tình chồng vợ thôi cơn dỗi hờn

Đôi đũa ôm ấp vui buồn
Cùng no cùng đói vẫn luôn song hành
Vợ chồng chia bát cơm canh
Nhờ đôi đũa thẳng xoa lành khó khăn

Vợ chồng đừng nghĩ lăn tăn
Như đôi đũa lệch khó ăn cơm nhà
Hôm nay ngày tám tháng ba
Tặng em đôi đũa thay quà mọi năm.

Đạo Vợ Chồng
Tác giả: Nguyên Hữu

Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu
Nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu
Một ngày chồng vợ không tự có
Sướng khổ, vui buồn nhớ tựa nhau
Khỏe mạnh, thảnh thơi đâu cần hỏi
Hoạn nạn, nguy nan lúc ốm đau
Mới hay tình nghĩa cùng vun nở
Ai cần… ai biết… đạo nào sâu…

Ngoài Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng, xem nhiều hơn những nội dung ý nghĩa khác trong ? Thơ 8/3 Tặng Vợ Ngọt Ngào ? đặc sắc.

Câu Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Câu Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng trong một gia đình nhỏ ấm áp, ấp ủ niềm hạnh phúc lứa đôi giản dị mà lớn lao.

Tình yêu diệu kỳ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mười năm chung một mái nhà
Mười năm thắm thoắt như là thoi đưa
Mười năm kề cận sớm trưa
Mười năm vất vả nắng mưa không nề…
Tiền sinh chắc có hẹn thề
Trải qua dâu bể rồi về với nhau…

Dây trầu quấn lấy thân cau
Đôi ta cũng vậy trước sau vẹn tình
Đẹp thay duyên nợ chúng mình
Đơm hoa kết trái tượng hình con thơ
Niềm vui tựa một giấc mơ
Tay bồng tay bế ầu ơ sớm chiều…

Khổ đau đã trải quá nhiều
Chung vai gánh vác trăm điều đắng cay
Cuộc đời rủi rủi may may
Nhân sinh thế sự đổi thay dễ dàng
Sắc son một dạ đá vàng
Tình ta luôn thắm, tình nàng chớ phai…

Đợi chờ ở một ngày mai
Đường trần rộng mở tương lai an bình
Mong sao trọn cuộc hành trình
Con thơ hiếu thảo, gia đình ấm no
Chẳng cần nhà rộng cửa to
Một ngôi nho nhỏ đủ cho 3 người…

Sớm hôm vui rộn tiếng cười
Bi bô con trẻ gọi lời mẹ cha
Đêm về nàng hát ngân nga
Còn chàng thơ phú, có ta có mình
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Keo sơn như bóng với hình…Không xa!!!

Vẫn là em
Thơ: Chuyên Tạ

Em tần tảo nắng mưa sớm tối
Bữa cơm chiều nóng hổi thơm ngon
Yêu anh mọi việc vuông tròn
Mẹ cha hiếu nghĩa chồng con đủ đầy

Cùng gánh vác dựng xây cuộc sống
Vất vả nhiều cũng hổng kêu ca
Vén vun chăm chút cửa nhà
Công dung ngôn hạnh như hoa rạng ngời

Không chưng diện ăn chơi anh nhé
Luôn dịu dàng nhỏ nhẹ lời yêu
Sắc hương chẳng đẹp tựa Kiều
Vợ anh là thế chi tiêu tiện tằn

Cuộc sống bớt khó khăn gian khổ
Em luôn là bến đỗ bình yên
Em như cô tấm dịu hiền
Cho anh cuộc sống bình yên ngọt ngào.

Gợi ý cho bạn những nội dung thú vị có trong bài viết chọn lọc ? Những Câu Nói Hay Về Nhân Sinh ?

Thơ Vui Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Vui Về Tình Nghĩa Vợ Chồng góp nhặt những niềm vui nhỏ bé thường nhật, kết thành một tổ ấm bình yên mà bất kỳ ai cũng khao khát có được trong cuộc đời.

Mình yêu nhau anh nhé
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mình yêu nhau anh nhé
Khe khẽ chạm bờ môi
Tim xao xuyến bồi hồi
Chung đôi trên lối mộng

Mình yêu nhau anh nhé
Thỏ thẻ lời yêu thương
Vòng tay ấm canh trường
Mùi hương Thu dịu ngot

Mình yêu nhau anh nhé
Cứ thế chẳng rời xa
Hạnh phúc trong ngôi nhà
Chan hòa tình chồng vợ

Mình yêu nhau anh nhé
Lặng lẽ mà hiểu nhau
Giận dỗi chi thêm sầu
Nhịp cầu chung xây đắp

Ngọn lửa yêu ta thắp
Sáng khắp miền yêu thương
Anh là hạt ngọc sương
Em hoa hường thơm ngát.

Tình yêu không ngờ vực
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đôi ta không còn trẻ
Và cũng chẳng quá già
Hai mươi năm có lẻ
Sướng khổ cùng trải qua!

Chặng đường không phải xa
Cũng chẳng gần em nhỉ
Về chung một mái nhà
Vui buồn cùng hủ hỉ

Có thể là tri kỉ
Đồng vợ và đồng chồng
Thuận tình và thuận ý
Giữa cuộc đời mênh mông

Qua được mấy mùa đông
Qua bao mùa nắng hạ
Qua mấy khúc Xuân nồng
Bao dòng Thu êm ả!?

Tuy tháng ngày vất vả
Nhưng nụ cười vẹn nguyên
Ôi tình yêu rất lạ
Vẫn xanh màu rất duyên!

Mấy mươi năm truân chuyên
Điểm tô miền hạnh phúc
Mấy mươi năm chung thuyền
Trên dòng sông phàm tục

Đời kệ hư hay thực
Ta vẫn cứ nồng nàn
Tình yêu không ngờ vực
Vượt qua dòng thời gian!

Giới thiệu cùng bạn ? Quotes Hay Về Cuộc Sống ? được chọn lọc đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa.

Thơ Chế Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Chế Về Tình Nghĩa Vợ Chồng dí dỏm và hài hước, như một lời nửa đùa nửa thật xác nhận tình cảm vợ chồng để có một đời sống chan hoà ấm êm.

Vợ nhắn nhủ chồng
Sưu tầm

Một là anh phải hiền hòa
Sẵn sàng nhận lỗi cho qua mọi điều
Dù sai dù đúng bao nhiêu
Bao giờ lỗi cũng phần nhiều là ta

Hai là anh phải thật thà
Lương bao nhiêu có nộp ra đủ đầy
Giờ giấc cấm chậm một giây
Khai không thành thực thì “đây” giận hờn

Ba anh chịu đựng phải hơn
Cơm khê canh mặn liệu hồn mà chê
Cắn răng nhắm mắt nuốt đê
Kêu lên một tiếng ra đê mà nằm

Bốn anh là nhớ phải chăm
Lau nhà rửa bát âm thầm làm đi
Kiểm tra em thấy việc gì
Làm không vừa ý ấy thì biết tay

Năm cấm chè thuốc rượu Tây
Em mà phát hiện đuổi ngay ra đường
Ngâm rượu dân tộc bổ dương
Ừ thì vài chén quê hương thôi đành

Sáu là em cấm tiệt anh
Đừng có tơ tưởng loanh quanh em nào
Tức lên tay thớt tay dao
Lia tay nhắm mắt chào mào cúc cu

Ngẫm rồi tôi khóc tu tu
Thế thì nào khác đi tù hả em
Nhưng thôi anh quyết thử xem
Chung thân lĩnh án với em sợ gì!

Nói xấu vợ
Sưu tầm

Ngoài trời bỗng nổi cơn giông
Vợ em giở chứng chạy rông ngoài đường
Em nhìn mà thấy thương thương
Vợ em sao lại dở ương thế này.
Hôm rồi nó uống rượu say
Xông phi một phát… vỡ ngay cái bàn.
May mà hàng xóm khuyên can
Không thì nhà cửa nát tan hết rồi.

Thời gian hờ hững nhẹ trôi
Vài hôm lại thấy nó ngồi uống bia.
Nhìn em nó bảo thằng kia,
Lại đây quỳ xuống rót bia cho bà.
Em nào có dám kêu ca
Không nhanh nó vả cho 3 phát liền.
Thì ra nó trúng lô xiên
Có tiền trong túi nó liền đi chơi…
Số em lận đận long đong
Nào ai thấu hiểu nỗi lòng em đâu.
Em ngồi than thở mấy câu
Nó liền vác hẳn dao bầu chạy ra
Em đành co cẳng chạy xa
Nó mà vớ được … thành ma có ngày!

Mời bạn khám phá thêm về chủ đề thơ chế qua tuyển tập ? Thơ Chế Đi Cày Vui ? đặc sắc.

Thơ Lục Bát Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thơ Lục Bát Về Tình Nghĩa Vợ Chồng như những lời bộc bạch chân thật và chứa chan tình cảm mà những người bạn đời gửi gắm đến nhau.

Cảm ơn em
Thơ: Bằng Lăng Tím

Cảm ơn anh đã sớm chiều
Cùng em thắp lửa hương yêu đượm tình
Ngọt ngào nụ ấm môi xinh
Má kề vai tựa chúng mình có nhau

Cảm ơn anh phút yêu đầu
Vẹn thề chung thủy bao lâu không mờ
Cùng em dệt mộng đan mơ
Ngoài kia mặc gió lướt hờ hững qua

Cảm ơn anh dưới mái nhà
Chung xây tổ ấm nở hoa rạng ngời
Khơi nguồn hạnh phúc chẳng vơi
Trầu cau quấn bện trọn đời ấm êm

Cảm ơn anh lúc yếu mềm
Động viên san sẻ bên em mỗi ngày
Vui buồn mở rộng vòng tay
Đắp vun vẹn nghĩa tràn đầy yêu thương.

Chỉ mình anh thôi
Thơ: Thu Hà

Ngọt ngào hai tiếng “Mình ơi ” !
Để em luôn thấy cuộc đời đẹp tươi
Bên nhau rạng rỡ nụ cười
Anh là tất cả bầu trời yêu thương

Nguyện rằng sẽ mãi chung đường
Sớm hôm kề cận gió sương chẳng sờn
Em là một đóa lay ơn
Anh là con bướm bay vờn bên nhau

Dẫu rằng ta chẳng sang giàu
Nhưng tình thắm đượm như cau với trầu
Bây giờ đã hết mùa ngâu
Chúng mình cùng bắc cây cầu nên duyên

Trọn đời chung một con thuyền
Cùng chung bến đỗ uyên ương chẳng lìa
Anh à ! Đừng sợ cách chia
Khi mà hạnh phúc ngoài kia có mình !

Mời bạn khám phá thêm những bài thơ lục bát đặc sắc trong tuyển tập ? Thơ Lục Bát Tình Yêu ? hay nhất.

Danh Ngôn Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Sau khi đọc Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng, Danh Ngôn Về Tình Nghĩa Vợ Chồng là những câu nói vẫn luôn giữ được nguyên vẹn giá trị của nó dù trong bất kỳ thời đại nào.

  • “Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.” – Gabriel Garcia Marquez
  • “Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.” – Khuyết danh
  • Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc không phải là một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu, mà đó là một cuộc hôn nhân thiếu tình bạn.” – Khuyết danh
  • “Cuộc tình đẹp nhất không phải của Romeo và Juliet, mà là hai ông bà lão sống với nhau đến trọn đời.” – Khuyết danh
  • “Gia đình vẫn là gia đình, mặc dù có lúc, nó không ấm cúng chút nào cả.” – Ngạn ngữ Pháp
  • “Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình” – Will Durant
  • “Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.” – Khuyết danh

Không chỉ có Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng, Khám phá thêm những câu nói bất hủ trong ☘ Danh Ngôn Cuộc Sống ☘ được chọn lọc.

Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng

Nói đến Thơ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng trong kho tàng văn học dân gian truyền thống, những câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Nghĩa Vợ Chồng vẫn luôn là những giá trị tốt đẹp để mỗi người học hỏi và làm theo.

  • Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn
  • Bạn nghèo thuở trước chớ quên,
    Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.
  • Cá vàng lội vũng nước trong,
    Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.
  • Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi,
    Giậm ra nát ván thì thuyền long đanh.
    Đôi ta lên thác xuống ghềnh,
    Em ra đứng mũi để anh chịu sào.
    Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,
    Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm.
  • Chim bay về núi Sơn Chà,
    Chồng nam vợ bắc ai mà muốn đâu.
  • Chim đa đa đậu nhánh đa,
    Chồng gần không lấy để lấy chồng xa.
    Một mai cha yếu mẹ già
    Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?
  • Có chồng phải lụy theo chồng,
    Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam.

❤️️ Gợi ý cho bạn những nội dung thú vị và hấp dẫn riêng có tại SCR.VN ❤️️


Tình Nghĩa Vợ Chồng – Phim Đáng Xem Đáng Để Ngẫm – Không Xem Hối 1 Đời


Phim Đáng Xem Đáng Để Ngẫm Tình Nghĩa Vợ Chồng Không Xem Hối 1 Đời
► Đăng Ký Kênh: https://goo.gl/VjWE69

►\

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Thức ăn cho cá rô phi thích ăn gì ? xin được hỏi cá rô phi ăn gì – thdcanada.com.vn

Related Articles

Back to top button