Thơ yêu xa, 50+ chùm thơ tình dành cho người yêu xa thương nhớ

Yêu xa đó là một thứ tình cảm vô cùng đẹp và đáng quý. Cả hai con người bị ngân chia bởi khoảng cách địa lý nhưng lại gần nhau hơn trong tâm hồn, trái tim và những cảm xúc. Mới đây blog đã chia sẻ đến các bạn những hình ảnh yêu xa đẹp nhất, và hôm nay blog xin chia sẻ các bài thơ dành cho người yêu xa với nhiều thương nhớ.
Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Tình yêu vốn chẳng dễ dãi với một ai, và với yêu thì lại càng không dễ dàng gì. Yêu một người ở xa, khoảng cách địa lý, thời gian… có phải là thử thách hay rào cản. Một cảm giác bất an, nơi đây vẫn có một người chờ đợi, còn nơi xa kia liệu có còn….
Yêu xa… khoảng cách được xem là liều thuốc thử của tình yêu. Khoảng cách được ví như cơn gió còn tình yêu được ví như ngọn lửa. Cho nên ngọn lửa nhỏ chỉ cần cơn gió nhẹ sẽ vụt tắt, nhưng ngược lại ngọn lửa lớn thì cơn gió lại là nguồn sức mạnh khiến ngọn lửa đó càng mạnh mẽ hơn. Và ngọn lửa mạnh mẽ đó được tạo ra bởi sự yêu thương và niềm tin giữa hai người yêu xa.
Yêu Xa Là Bài Toán Khó – Tác Giả: Tham Vu
Khoảng cách nào ngăn nổi được tình yêu
Khi trái tim đồng điệu chung nhịp đập
Đắn đo phiền muộn kệ đi đừng cố chấp
Hãy cùng em giải bài toán yêu xa
Khoảng cách ư… chỉ làm thêm mặn mà
Bởi đoạn đường mỗi người đi một nửa
Biến nhớ thương trong nhau làm điểm tựa
Dẫu chẳng bờ vai nhưng cũng đỡ mệt rồi
Khoảng cách xa vẫn thấy cạnh bên thôi
Lúc cô đơn được nghe giọng ai nói
Dòng tin nhắn, chúc ngủ ngon buổi tối
Sự quan tâm dù vội sau mỗi ngày
Khoảng cách xa cũng chỉ làm thêm say
Mặc kệ đời bao đắng cay rào cản
Chỉ cần hai ta tin và không nản
Chung hướng nhìn hạnh phúc vẹn tim yêu
Tình Yêu Xa Cách – Tác Giả: Phạm Hồng Đức
Nước mắt cạn còn đâu mà khóc
Vì mỗi lần em đọc thư anh
Thương cho tóc vẫn còn xanh
Tình yêu xa cách phải đành… Biết sao
Ở nơi ấy thế nào anh hỡi
Đến bao giờ anh mới về thăm
Bởi vì đường xá xa xăm
Nhớ anh chỉ biết quanh năm ngóng chờ
Chưa lúc nào không mơ anh tới
Để đôi ta ngày mới cùng nhau
Phố phường anh trước em sau
Cùng đi dạo mát dịu đau nhớ này
Anh nơi đó có hay không đấy
Em quê nhà luôn thấy buồn ghê
Mong anh sẽ sớm trở về
Để lòng ta hết tái tê đêm trường
Hãy nhớ nhé người thương em đợi
Mong anh đừng nghĩ ngợi điều chi
Anh ơi chớ ngại điều gì
Hẹn ngày đoàn tụ ta thì ái ân
Nơi Anh Nơi Em – Tác Giả: Nguyễn Cố Nhân
Anh lạnh buốt với từng ngọn gió
Biết lòng em sót có phải không
Lửa đây em đã nhóm hồng
Gửi cho anh để sưởi đông ấm người
Anh ở chỗ màn trời đến tệ
Cũng buồn vì không thể cùng nhau
Ước chi có một cây cầu
Về thăm em để nỗi đau lui rời
Nơi xa ấy em ơi có nhớ
Chưa gặp mà lại lỡ yêu thương
Câu thơ thể hiện vấn vương
Thương nhau chẳng ngại quãng đường xa xôi
Mưa Nhớ Người Yêu – Tác Giả: Hoàng Phong
Chiều nay cảnh vật u sầu
Trời buồn cũng đổ mưa ngâu não lòng
Anh ngồi thơ thẩn bên song
Nhìn qua khe cửa mênh mong nỗi buồn
Ai làm cho lệ rơi tuôn
Giọt châu lã chã như nguồn đầu non
Bởi yêu nên nhớ mỏi mòn
Trời già đã chứng lòng son của người
Nhìn từng giọt nước tuôn rơi
Lòng anh lại nhớ đến người yêu xa
Một mình chiếc bóng quê nhà
Tháng năm vẫn đợi người ta mỗi mòn
Lạnh lòng nên dạ héo hon
Thầm mong chốn ấy giữ tròn tiếng yêu
Ngắm mưa lại ước một điều
Môi hồng khẽ chạm, liêu xiêu sóng tình
Yêu Xa Nhung Nhớ – Tác Giả: Phượng Hồng
Đêm quạnh quẽ đếm từng cơn gió
Nơi xa anh lạnh có nhiều không
Ước em là ngọn lửa hồng
Sưởi anh đủ ấm đêm đông quê người
Nghĩ thấy giận ông trời tác tệ
Để chúng mình chẳng thể bên nhau
Chẳng đi chung một nhịp cầu
Yêu không toại ý lòng đau rã rời
Tuy xa cách trọn đời nhung nhớ
Biết sao giờ khi đã lỡ thương
Vần thơ xướng họa tơ vương
Cũng là hoa gấm trải đường yêu xa
Nỗi Buồn Yêu Xa – Tác Giả: Hy Nguyen
Từng chiều quán vắng rượu suông
Mình tôi uống hết nỗi buồn yêu xa
Dáng ai thấp thoáng ngang qua
Ngỡ như người ấy điệu đà đong đưa
Anh gom chút nắng giao mùa
Đem về hong lại tình xưa thuở nào
Nhặt từng giọt nắng hanh hao
là Anh nhặt nỗi cồn cào nhớ ai
Đành thôi biển rộng sông dài
Nhạn bay xứ lạ miệt mài tương tư
Xa Cách Người Mình Yêu – Tác Giả: Nguyen Thi Lan Hiếu
Vắng anh rồi em biết tựa vào ai
Nổi nhớ thương anh trăn trở suốt đêm dài
Một mình lẽ bóng nằm thao thức
Anh hỡi phương nào có thấu chăng
Trống vắng cô liêu một mình em hiu quạnh
Ngóng đợi tin chàng biền biệt mấy năm
Ngày anh đi hứa rằng mùa xuân tới
Anh sẽ về, mang lễ vật cầu hôn
Đã mấy mùa xuân qua em vẫn đợi
Bóng hình anh vẫn biền biệt xa xăm
Trái tim em vẫn nồng nàn hơi ấm
Vẫn đợi vẫn chờ hình bóng anh
Dẫu biết rằng người không quay trở lại
Lòng vẫn dặn lòng chỉ yêu mãi anh thôi
Yêu Xa – Tác Giả: Mach Thoai Yen
Thuyền tình rẽ nước lòng ảo não
Lặng lẽ nhìn xa rạo rực trông
Mong trời đừng đổ mưa giông
Bơ phờ con sóng nghe lòng xót đau
Yêu xa nhớ biết bao trăn trở
Hằng đêm mơ cứ ngở ai về
Hôn nồng khao khát đam mê
Ôm tròn ru giấc cận kề bên anh
Em vẫn biết mong manh là vậy
Chẳng được gần nên hãy hiểu nhau
Đừng ghen để mắt lệ trào
Cho duyên phai nhạt làm đau tim này
Tình Xa – Tác Giả: Nguyễn Quân
Em yêu dấu nơi phương trời lặng lẽ
Anh nơi này cũng chẳng thể nào quên
Hình bóng em mang nỗi nhớ không tên
Thầm gọi em trong niềm yêu da diết
Gửi đến em một tình yêu mãnh liệt
Ấp ủ bao ngày tha thiết trong tim
Nỗi nhớ theo vào giấc mộng đêm đêm
Thương dáng em gầy miền xa lạnh lẽo
Nhớ mắt em hiền, tiếng cười trong trẻo
Giữa núi rừng heo hút gió thông reo
Ánh lửa bập bùng tiếng hát trong veo
Lời yêu đầu nồng nàn lên môi má
Tình em đó với anh là tất cả
Hạnh phúc trong tim không tả nên lời
Cùng dắt nhau đi đến cuối chân trời
Cùng xây mộng ước suốt đời em nhé
Yêu Xa – Tác Giả: Trần Kim Thoa
Tự dưng quen biết người ta
Mới đây xa lạ giờ là người yêu
Mừng vui trong dạ đủ điều
Giờ đây mới thấy nhớ nhiều yêu thương
Người ơi tôi lỡ yêu đương
Mong cho duyên đến đừng vương tơ sầu
Nhớ nhiều nhớ thật là lâu
Người ở phương đó có sầu như tôi.
Bởi vì xa cách đôi nơi
Nên đành gác lại chơi vơi nỗi buồn
Bao giờ mình gặp nhau luôn
Ta se duyên thắm hết buồn người ơi
Duyên ta chắc tại số trời
Con tim cứ mãi gọi mời con tim
Khi nào duyên nợ ấm êm
Là tim yên giấc hằng đêm bên chàng
Yêu Xa Cô Đơn – Tác Giả: Đỗ Quỳnh Chi
Yêu xa rồi em mới thấy cô đơn
Những khoảng khắc muốn giận hờn nũng nịu
Chỉ lặng lẽ mi sầu thêm nặng trĩu
Vắng bàn tay để níu kéo vỗ về
Dù cho tình có đắm đuối say mê
Thì tất cả vẫn não nề qua mạng
Vần thơ tặng nhiều khi còn lơ đãng
Mong chờ hoài thêm choáng váng buồn đau
Hoa thắm tươi qua mùa đông úa nhàu
Cánh ủ rũ phai màu và thay sắc
Đêm quạnh quẽ trong lòng em thầm nhắc
Chờ xuân sang nắng chắc sẽ tràn đầy
Sắc đào mai rực rỡ khắp đó đây
Ta dạo bước tay cầm tay nắm chặt
Những giây phút là thời gian cóp nhặt
Cảnh yên bình mong sẽ rất an vui
Trên môi em thật rạng rỡ nụ cười
Dẫu khoảng cách không xa rời ly biệt
Yêu Thương Đã Xa Xôi – Tác Giả: Nguyễn Lam Yên
Còn giận dỗi là còn yêu nhiều lắm
Bởi không yêu, ai hờn giận làm gì
Cớ sao người vội vã, bước ra đi
Để thu đến trong âm thầm, lặng lẽ
Con đường tình giờ chia hai lối rẽ
Tâm hồn tôi cũng quạnh quẽ, tiêu điều
Từng đêm dài, trong giấc ngủ cô liêu
Tôi khẽ gọi tên người trong cõi mộng
Hoa cúc nở dưới trời xanh, gió lộng
Nỗi nhớ người lắng đọng mãi trong tim
Cớ sao người cứ hờ hững, lặng im
Để nắng cháy mà lòng tôi buốt giá
Yêu thương cũ bây giờ xa xôi quá
Nước mắt buồn, tôi dành tặng riêng tôi
Yêu Xa – Tác Giả: Củ Tỏi Xào Dấm
Mạng là ảo nhưng tình anh là thật
Anh Sài thành em Cam ranh hai mãn
Anh bên em trên trang ảo cộng đồng
Xa thật xa nhưng rất gần mọi lúc
Tin nhắn ơi anh đây vẫn cứ đợi
Câu thơ anh gửi nơi em thẩm thờ
Đọc bài đó em thấy sao em hỡ
Viết cho em… Anh đã ngỏ lời thương
Lòng đau xót khi hai ta xa cách
Tỉnh dậy rồi… Anh vẫn thế yêu xa.
Anh với em cảm thông bao mỗi nhớ
Rồi khóc cùng… theo cái gọi tình yêu.
Khi giận dữ ta cùng nhau hờn trách
Cũng đã từng dáng dấp rồi chia xa
Em ơi em chắc duyên mình sâu lắm
Nên mới gặp đã lưu luyến không quên
Trời se duyên tình ta tuy cách trở
Thời gian dần rồi sẽ đuợc gặp nhau
Cám ơn face đã kết nhịp hai mãn
Cám ơn tình đã trao em anh
Thu Yêu Xa – Tác Giả: Nguyễn Việt Dũng
Thu về chiếc lá chẳng còn xanh
Chiếc lá ngày mai sẽ xa cành
Mình đã cùng nhau thề hẹn ước
Niềm thương yêu, trọn tình yêu anh
Bài thơ anh viết gửi tặng em
Tình yêu mình chẳng khác gì ngâu
Vì yêu xa, ít lần chờ nhau
Là mòn mỏi thấp thỏm lo âu
Tình yêu mình lận đận yêu xa
Là hạnh phúc tràn đầy hy vọng
Rồi ngày mai, năm tháng qua đi
Vẫn yêu thương người em yêu nhất
Yêu Xa Nỗi Nhớ Miên Man – Tác Giả: Thu Huong
Miên man nỗi nhớ trong ta
Mắt đăm đắm mắt lòng xa xót lòng
Người ơi có biết hay không
Không gian thăm thẳm, buồn trông cánh diều
Nhớ người dưng biết bao nhiêu
Hai đầu xa cách, tiêu điều lạnh đông
Bồi hồi da diết ngóng trông
Người yêu nơi đó nhớ mong cách vời
Bao năm hết một kiếp người
Yêu xa hoang hoải người ơi chát lòng
Xa Cách Người Yêu – Tác Giả: Thai Anh
Tạm biệt em người anh yêu quí nhất
Anh lên đường bảo vệ đất nước quê hương
Gửi tình em ở lại hậu phương
Để nỗi nhớ niềm thương cùng em đó
Chí làm trai không ngại gì gian khó
Tổ quốc gọi anh… anh phải lên đường
Đi canh giữ biển trời hải đảo
Nơi quê nhà em sẽ luôn hiếu thảo
Chăm lo gia đình phụng dưởng mẹ cha
Anh cứ yên tâm công tác nơi xa
Ngày trở lại ta cùng xây ước mộng
Hạnh phúc bên nhau cùng chung cuộc sống
Cho tình yêu nồng ấm dài lâu
Dù thời gian có thay đổi ra sao
Tình mãi mãi ngọt ngào không phai nhạt
Đẹp như những lời ca tiếng hát
Trọn môt đời tình dào dạt bên nhau
Yêu Xa – Tác Giả: Đặng Khánh
Lời nói em yêu quá ngọt ngào
Nghe rồi mê mải dạ xôn xao
Những năm tháng dài mình xa cách
Đêm gối lệ nhòa thầm ước ao
Có phải khi yêu là thương nhớ
Mong ngày gặp gỡ nụ hôn trao
Em về làm vợ anh luôn nhé
Đừng gặp nhau hoài ở chiêm bao.
Yêu Xa Nhớ Lắm – Tác Giả: Hoa Chu Van
Mới gặp mà sao nhớ chẳng rời
Cho dù cách biệt ở hai nơi
Đêm tìm ảnh ngắm ngồi yên đợi
Sáng kiếm hình xem đứng lặng khơi
Có phải duyên tình mong khó cởi
Hay là kiếp phận muốn nhào chơi
Bao ngày khắc khoải âm thầm với
Giữ để vào tim suốt cuộc đời
Những cảm xúc yêu thương đến tột cùng nhưng lại không thể ở bên nhau, yêu xa là một thứ tình cảm rất đẹp, đẹp hơn mọi thứ tình cảm khác trong tình yêu, bởi vì trong đó còn là những thử thách để cả hai cùng vượt qua.
Yêu xa là tình yêu xa mặt nhưng không hề cách lòng khi hai trái tim luôn hướng về nhau! Hy vọng qua những bài thơ yêu xa ở trên các bạn sẽ có thêm nguồn động lực để tiếp tục chuyện tình đẹp và lãng mạn mà bao người đang phải ghen tỵ. Đừng quên ghé thăm blog thường xuyên để cập nhật nhiều bài viết mới nhất nhé.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Yêu Xa, 50+ Chùm Thơ Tình Dành Cho Người Yêu Xa Thương Nhớ Tại Danh Mục Thơ Về Tình Yêu Buồn của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
4.5/5 (2 bình chọn)