Tổng Hợp

10 bài thơ tặng mẹ nhân ngày 20/10 rất ý nghĩa & xúc động

Bạn đang xem: 10 bài thơ tặng mẹ nhân ngày 20/10 rất ý nghĩa & xúc động Tại Website nhahangcarnaval.com

Chùm Thơ Ngắn Tặng Mẹ Cảm Động & Ý Nghĩa!

Thơ tặng mẹ là món quà tinh thần hết sức ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng người mẹ, người đang tần tảo sớm hơm để nuôi dưỡng bạn. Với mẹ bạn là tất cả là thế giới mà mẹ có được, còn với chúng ta mẹ là người phụ nữ chịu thương, chịu khó để chúng ta được ăn no mặc ấm. Mẹ… một chữ thôi mà thiêng liêng và cao quý làm sao, vậy bạn đã làm gì để nhớ công ơn sinh thành của mẹ chưa?

Chúng ta mãi chạy theo những toan tính, bon chen với đời, đâu ai biết được rằng sương gió, nắng mưa hàng ngày đã làm mẹ già theo năm tháng. Thanh xuân và tình yêu đời mẹ dồn hết cho con mà không một lời than phiền, tiếc nuối. Vậy mà chúng ta cứ mãi theo những toan tính mưu sinh mà đã quên rằng mình có lỗi nhiều với mẹ.

Thơ Tặng Mẹ, Chùm Thơ Cảm Động & Ý Nghĩa Viết Tặng Ngày Của Mẹ

Nhớ Lời Mẹ Dặn – Tác Giả: Tú Minh Phạm

Con muốn viết vần thơ tặng mẹ
Để mẹ cười thằng bé làm thơ
Bao đêm con vẫn ngóng chờ
Ngày hai mươi đến đêm mơ mẹ về

Con vấp ngã đầu hè mẹ bế
Giọt lệ trào có lẽ mẹ đau
Dang tay mẹ bế con lâu
Me xoa mái tóc con đau chỗ nào

Ôi tình mẹ ngọt ngào tha thiết
Như nước nguồn chảy xiết không thôi
Tình thương mẫu tử trên đời
Là vầng trăng tỏ những lời mẹ trao

Giờ bóng mẹ đã cao vời vợi
Chốn vĩnh hằng mẹ đợi cùng cha
Ngày vui mẹ chẳng có nhà
Để con kính tặng lẵng hoa cho người

Con vẫn nhớ những lời mẹ nói
Miếng khi đói bằng gói khi no
Lời mẹ đầm ấm dặn dò
Đối nhân sử thế mẹ lo suốt đời

Kính Tặng Mẹ Yêu – Tác Giả: Huỳnh Xuân

Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ

Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi

Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào… khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể

Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi… kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế

Ơn Mẹ – Tác Giả: Đình Phạm

Mẹ cho con đóa hoa xuân
Nở ra thơm ngát những lần thương đau
Mẹ cho con bảy sắc màu
Đời con mưa tạnh theo sau cầu vồng

Mẹ là nước mát dòng sông
Tắm sông con tắm trong lòng mẹ yêu
Mẹ tia nắng yếu cuối chiều
Cố vương vấn nhắc con nhiều điều quên

Mẹ là vàng ánh trăng lên
Soi qua cữa sổ đắp mền cho con
Mẹ là sông biển núi non
Mẹ là… nhiều lắm, ví von sao vừa

Ơn Người nhiều vạn hạt mưa
Ơn Người sáng tối chiều trưa nối dài
Ơn Người con gánh nặng vai
Ơn Người – kính triệu hoa mai tặng Người

Hoa Hồng Tặng Mẹ – Tác Giả: Kiều Diểm

Sắp đến ngày tám tháng ba
Kính xin tặng mẹ món quà của con
Hoa hồng đỏ thắm sắt son
Chút lòng hiếu thảo cho con làm quà

Ân sâu biển cả bao la
Tấm lòng của mẹ hơn là đại dương
Mẹ dành tất cả tình thương
Trao cho con trẻ vạn đường tương lai

Cầu cho muôn vạn ngày mai
Cầu cho mẹ khỏe mỗi ngày bình an
Ngày xưa vất vả gian nan
Tuổi già mẹ hãy an nhàn thảnh thơi

Mẹ ơi! Dù cả cuộc đời
Con sao trả hết lòng trời bao la
Ngày vui tặng mẹ đoá hoa
Mẹ cười con thấy thiết tha ân tình…

Quà Con Gái Yêu – Tác Giả: Hiền Nguyễn Thu

Mẹ yêu ơi! Con tặng mẹ món quà
Con dành dụm, hết cả tiền mừng tuổi
Nghe con nói, mẹ rưng rưng tiếc nuối
Ôm con vào lòng, mẹ hãnh diện con ơi

Hạnh phúc quá, khi có con trên đời
Bao năm tháng, không uổng công dạy dỗ
Con trưởng thành, trong cuộc đời gian khó
Đến bây giờ, mẹ mãn nguyện lắm con

Chăm con yêu, bao năm tháng mỏi mòn
Mong muốn lắm, con thành người có ích
Để sau này sẽ thành người thanh lịch
Xây dựng đời, thêu dệt những ước mơ

Ngày hôm nay, mẹ đâu có mong chờ
Nhưng con đã, làm yên vui lòng mẹ
Mẹ yêu con, hơn những gì đẹp đẽ
Ước mơ đầu, vui quá đỗi, Con yêu

8/3 mẹ mong thật nhiều điều
Chúc con gái của mẹ, luôn học giỏi
Sức khỏe lắm, với tương lai chói lọi
Niềm vui đong đầy, trong cuộc sống hôm nay

Cảm ơn con, mẹ vui lắm ngày này
Niềm hạnh phúc, thật vô bờ, vô bến
Chỉ thế thôi, mà lòng Sao thấy nghẹn
Con lớn rồi, mẹ vui sướng biết bao

Mẹ Của Chính Mình – Tác Giả: Huế Đạm

Mặc dầu mẹ chẳng sinh con
Thâm tâm mẹ vẫn là người con yêu
Mẹ thương chồng con rất nhiều
Ẳm bồng chăm sóc nâng niu tháng ngày

Anh được trưởng thành hôm nay
Nhờ sự tần tảo đêm ngày mẹ thương
Chịu bao cay đắng đoạn trường
Mưu sinh vất vả vì thương gia đình

Bao giờ con cũng đinh ninh
Mẹ là mẹ ruột ân tình đậm sâu
Ơn mẹ rộng lớn làm sao
Hy sinh cam chịu biết bao nghĩa tình

Xem thêm :  Cách làm bánh trôi ngũ sắc từ màu tự nhiên

Mẹ là mẹ của chúng mình
Phải luôn hiếu đạo vẹn tình dâu con
Cho dù sông cạn đá mòn
Kính yêu phụng dưỡng cho tròn nghĩa nhân

Tặng Mẹ – Tác Giả: Đình Ngọc

Những ngày con mới đi xa
Hôm nay trở lại mái nhà thân yêu
Xa quê Con nhớ mẹ nhiều
Mẹ luôn là một tình yêu vô bờ

Mẹ đang thấp thỏm đợi chờ
Con trai của mẹ giấc mơ hôm nào
Vinh quang cả nước đón chào
Con cùng đồng đội dương cao ngọn cờ

Việt Nam chiến thắng trong mơ
Công lao của mẹ bây giờ là đây
Niềm vui như biển dâng đầy
Chưa thôi dào dạt những ngày đã qua

Con xin tặng mẹ món quà
Một trái bóng nhỏ thay hoa thường ngày
Đây là khát vọng mê say
Đây là sự nghiệp đong đầy đời con

Hoa Tặng Mẹ – Tác Giả: Trần Hạ Vi

Nhìn bông hồng trắng xót xa
Ước Bông hồng đỏ đậm đà thương yêu
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều
Mong chốn cực lạc sớm chiều an yên

Bông hồng kính dâng Mẹ hiền
Vu lan mang cả nỗi niềm nhớ thương
Những ai còn Mẹ tỏ tường
Cuộc sống vất vả trăm đường khó khăn

Nhưng hãy cố gắng về thăm
Khi Mẹ còn sống những năm tháng đời
Báo hiếu Cha mẹ bạn ơi
Đừng để khi muộn mới rơi lệ sầu

Tuổi già chẳng muốn gì đâu
Chỉ mong con cháu trước sau vẹn toàn
Một đời vất vả gian nan
Mẹ gánh chịu hết chẳng than một lời

Cho con cơm áo bằng người
Mẹ là phật sống giữa đời bao dung
Mẹ là biển cả sông cùng
Chúng con nợ Mẹ điệp trùng công ơn

Kính Tặng Mẹ – Tác Giả: Lê Văn Quốc

Con xin kính tặng mẹ hiền
Người đàn bà mà con rất kính trọng
80 năm qua, mẹ chưa một lời than vọng
Bố không về, nhưng mẹ vẫn cưu mang

Con trưởng thành ,cũng nhờ ơn dưỡng dục của người
Mẹ yêu ơi, con đây là người có tội
Từng tuổi này mà vẫn chưa có được tương lai
Để cho mẹ phải ưu phiền lo lắng

Cứ hỏi rằng con sống làm sao na?
Con nghẹn lời,và trăn trở mãi không thôi
Ơn của người con cũng chưa đền đáp được
Mẹ ơi, con sẽ về, con sẽ về bên mẹ

Quà Tặng Mẹ – Tác Giả: Hoa Nắng

Con thay cha tặng mẹ quà mùng tám
Không lãng mạng như hồi cha còn đâu
Lúc khuất núi cha dặn con từng câu
Đừng để mẹ nhỏ sầu vì cha nhé

Cha dặn con luôn bên mẹ từng ngày
Những nhọc nhằn xưa đầy trên vai nặng
Cha không ở bên mẹ những mưa nắng
Phải xa mẹ cha ngậm nỗi buồn vơi

Cha mong mẹ sống khỏe đừng nghĩ tới
Người quá cố đã xa rời trần gian
Cha nhìn mẹ từ giữa núi non ngàn
Mang bình an để mẹ được hạnh phúc

Con thay cha gửi mẹ từng câu chúc
Tám tháng ba con chúc mẹ yêu ơi
Con gái lớn sẽ bên mẹ cả đời
Tình thương yêu luôn vời vợi trong tim

Người phụ nữ đẹp như những đồi sim
Màu hoa tím con mang tặng cho mẹ
Tím thủy chung chắp cánh vẽ ước mơ
Đang đón chờ về bên mẹ yêu đó

Tặng Mẹ – Tác Giả: Ly Nguyễn

Nơi xa bõng thấy nhớ nhà
Vu lan đã đến xa xa nơi này
Công việt mệt mõi tháng ngày
Không dươc gần mẹ xum vầy vu lan

Thì thôi ta cứ gởi trang
Tình thơ lãng mạng reo vang tiêu điều
Ngày của mẹ con xin lỗi mẹ nhiều
Mẹ đã vì chúng con mà vất vả

Chưa đền đáp công ơn của mẹ cha
Nay mẹ già con vẫn phải đi xa
Nhớ mẹ nhiều con chẳng dám nói ra
Nơi quê nhà chỉ mong mẹ mạnh khỏe

Lòng tạc dạ công sinh thành cha mẹ
Như núi cao biến cả rộng mênh mông
Trái tim con luôn một điều ấp ủ
Tình mẫu tử mới thật sự thiêng liêng

Mong sao cho cha mẹ sống ngàn đời
Với chúng con trong vòng tay ấp áp
Chỉ có mẹ hiền là thương mãi con thôi
Dẫu cuộc đời nhiều lần khiến con lạc lối

Làm nơi con bối rối kiếm đường ra
Dù khổ ải dưới cuôc đời lắm phông ba
Con vân không nệ hà mà tiếp bước
Nhiêu đêm con thức trắng trong mộng ước

Mẹ sống ngàn đời tiếp bước đời con
Dẫu cuộc đời nhiều lúc khiến con mỗi mòn
Nhưng con cố gấn vẹn tròn chữ hiếu

Mẫu Tử Tình Thâm – Tác Giả: Huệ Đâm

Mẹ bao giờ cũng tuyệt vời
Tình yêu thương mẹ suốt đời không phai
Qua bao tháng rộng năm dài
Chấp nhận gian khổ tương lai con mình

Dạy con sống có nghĩa tình
Nỗ lực phấn đấu mưu sinh với đời
Thủy chung son sắt không vơi
Đền ơn đáp nghĩa nhớ lời con ơi

Mẹ đã gian nan suốt đời
Cho dù khó nhọc không lời thở than
Mong con cuộc sống huy hoàng
Tương lai con được vinh quang rạng ngời

Nay mẹ không còn trên đời
Thế gian âm cảnh chia phôi thâm tình
Bơ vơ con chỉ một mình
Nhớ lời mẹ dạy ân tình khắc ghi

Đau lòng tử biệt sinh ly
Từ nay mẹ đã ra đi không về
Lòng con thương nhớ ủ ê
Đến Ngày của Mẹ não nề lệ rơi

Về Bên Mẹ – Tác Giả: Nam Đàm

Niềm vui chan chứa tràn trề
Lấy chồng lâu lắm mới về quê hương.
Nỗi lòng bao biết vấn vương
Sinh nuôi con lớn yêu thương vô bờ.

Tuổi cao tóc bạc mắt mờ
Vẫn phải lao động từng giờ hăng say
Bần hàn bao những đắng cay
Mẹ quá vất vả chân tay trên đồng.

Xem thêm :  Lời chúc khai trương cửa hàng, tiệm, shop

Trưởng thành mẹ đi lấy chồng
Bố là bộ đội súng bồng nơi xa
Lụi hụi đơn độc mỗi ta
Lo toan gánh vác đời hoa héo tàn

Hy sinh khi giặc vô tràn
Bố đi mãi mãi chả màng chiến công.
Hoa nở tô thắm non sông
Còn mẹ nước mắt cạn trông suốt đời

Ôm mẹ tâm sự bao lời
Hôm nay con muốn mong mời mẹ cha
Về cùng với chúng con nha
Tất cả hạnh phúc xum ca một nhà

Tháng Tư Nhớ Mẹ – Tác Giả: Chính Huy

Tháng tư về con bồi hồi nhớ mẹ
Mười năm rồi nhớ mẹ quá mẹ ơi
Mẹ đã theo Cha về với đất trời
Nỗi nhớ mẹ cứ đầy vơi đáy mắt

Di ảnh mẹ đây ngày nào cũng gặp
Mẹ vẫn cười đôi mắt vẫn nhìn con
Mẹ vẫn như xưa… như lúc mẹ còn
Mẹ chỉ sợ con trai chưa đủ lớn

Tính mẹ vậy hay thức khuya dậy sớm
Lúc be bờ tát nước mé đồng xa
Rồi những ngày giáp hạt tháng ba
Nhà hết gạo mẹ chạy ăn từng bữa

Nhưng bây giờ thì… mẹ không còn nữa
Tháng tư ngày giỗ mẹ sắp sửa rồi
Bỗng chiều nay trời bất chợt mưa rơi
Trời thương mẹ cả một đời vất vả

Tháng tư về mẹ ơi! con nhớ quá
Dáng cao, gầy, khăn mỏ quạ, áo nâu
Chiếc nón mê thủng chóp mẹ đội đầu
Mò mẫm sớm trưa đồng sâu, ruộng cạn

Tháng tư về nhớ mẹ nhiều vô hạn
Mười năm rồi mẹ biền biệt đi xa
Trong tim con hình bóng Mẹ chẳng nhòa
Bởi con lớn bằng đôi dòng sữa Mẹ

Thơ Tặng Mẹ, Chùm Thơ Cảm Động & Ý Nghĩa Viết Tặng Ngày Của Mẹ

Hoa Hồng Tặng Mẹ – Tác Giả: Lan Hòa

Con đã viết bao bài thơ mẹ nhỉ
Về những điều suy nghĩ của riêng con
Về những niềm tin nhỏ bé vuông tròn
Mẹ không đọc nhưng lại đều hiểu hết

Hôm nay con muốn dâng lên mẹ biết
Một nhành hoa hồng thắm ngạt ngào
Giống như màu dòng máu đỏ mẹ trao
Ôm ấp con bằng yêu thương tuyệt đỉnh.

Đứng bên mẹ con thấy mình khờ khạo
Muốn dặn lòng nói những tiếng thật ngoan
Mà nghe như bao cơn sóng ngập tràn
Ánh mắt mẹ nhìn con sao ấm lạ.

Bao năm qua con bôn ba muôn ngả
Tặng hoa hồng các cô gái mẹ biết không
Với những lời yêu thương ngọt lịm say nồng
Giờ bên mẹ con trở thành ngô ngọng.

Mẹ yêu ơi mẹ chính là đồng cỏ
Cho con ngả mình ở đó ngọt ngào
Mẹ là ánh trăng rằm soi sáng ước ao
Con bay bổng vào khung trời cao rộng

Nhớ Mẹ – Tác Giả: Oanh Huỳnh

Mẹ như lá ở trên cây
Một ngày trở gió về nơi niết bàn
Các con ở lại khóc than
Nghĩ mà thương mẹ lúc còn kề bên

Lo giấc ngủ chăm miếng ăn
Cho con cái chử nên thân bằng người
Từ nay Vĩnh biệt đôi nơi
Âm dương cách trở mẹ ơi con buồn…

Nghĩ về mẹ nước mắt tuôn
Bao giờ mới được đoàn viên vui vầy
Bao giờ lá lại xanh cây
Các con bên mẹ sum vầy như xưa

Nhớ Mẹ – Tác Giả: Cúc Nguyễn

Nhớ Mẹ yêu đêm trường thao thức
Cả đời Mẹ khổ cực gian nan
Không hề trách cứ oán than
Tấm lòng cao cả chứa chan tình người

Mới ngày nào nụ cười tươi trẻ
Người Mẹ hiền dáng vẻ hiền hòa
Ngỡ là vừa mới hôm qua
Bây giờ chân chậm mắt nhòa tóc phai

Mẹ cho con tương lai hạnh phúc
Luôn bên cạnh những lúc con cần
Mẹ là ruột thịt tình thân
Chiều tà bóng xế muôn phần âu lo

Tấm lưng còng gầy gò lê bước
Cả đời Mẹ có được gì đâu
Biết tìm Mẹ ở nơi đâu
Nhớ Mẹ nhiều lắm mà đâu thấy người

Mẹ – Tác Giả: Nguyễn Châu Giang

Con xin viết bài thơ này tặng mẹ
Ngày đầu xuân lặng lẽ nỗi buồn dâng
Giọt mưa xuân thương xót mẹ muôn phần
Đừng làm ướt lên tấm thân gầy yếu

Mẹ già rồi nên dáng đi xiêu vẹo
Mắt đã mờ và da cũng nhăn nheo
Tuổi thanh xuân mẹ gắn với đói nghèo
Bao khó khăn cứ bám đeo mẹ mãi

Nuôi các con mọi gian truân chẳng ngại
Hy sinh vì đàn con dại thơ ngây
Một nắng hai sương mòn mỏi tháng ngày
Bụi thời gian làm tóc mây trắng xóa

Lam lũ bốn mùa cả đời vất vả
Con lớn khôn thì mẹ cũng đã già
Con vạn ngàn lần xin lỗi mẹ cha
Không bên mẹ lúc chiều tà bóng xế

Vẫn biết luật ngàn đời nay vẫn thế
Nước mắt chảy xuôi chẳng thể ngược dòng
Cả đời này con khắc cốt ghi tâm
Ơn nghĩa nặng con kính dâng lên mẹ

Tặng Mẹ – Tác Giả: Lê Hương Thủy

Mẹ già như chuối chín cây
Những ai còn mẹ xin đừng vô tâm
Tuổi trẻ vất vả vì con
Chăm từng giấc ngủ từ khi lọt lòng

Mong ngày hết cữ thôi nôi
Đến ngày bập bẹ Mẹ Ơi con cười
Nựng con mắt mẹ sáng ngời
Khổ mấy mẹ chịu miễn rằng con ngoan

Tới khi trái gió trở trời
Con thời đau ốm mẹ ôm vào lòng
Thức khuya dậy sớm mẹ trông
Mắt nhoà lệ ướt vì thương con nhiều

Tới nay con đã trưởng thành
Yên bề gia thất Mẹ thời già đi
Trên đầu tóc ngả muối tiêu
Mắt mờ chân chậm Mẹ toan về già

Hôm nay viết mấy vần thơ
Con cầu mong Mẹ khỏe, vui, sớm chiều
Tuổi già mẹ sống thảnh thơi
Bên đàn con cháu sớm chiều vây quanh

Bài Thơ Tặng Mẹ – Tác Giả: Liên Vũ

Con muốn viết tặng mẹ những vần thơ
Để đọc mẹ nghe vào ngày về viếng mẹ
Mẹ ơi mẹ, ở dương gian trần thế
Vẫn còn chuyện cổ tích ngày xưa

Một người mẹ đã chẳng quản nắng mưa
Và cái đói rét thấu xương chưa từng thấy
Mãi lặn lội thân cò dãi dầm đến vậy
Lo cho con bữa ăn, giấc ngủ vuông tròn

Xem thêm :  Cây vạn niên thanh có độc không? ý nghĩa phong thủy cách trồng và chăm sóc vạn niên thanh

Mẹ là ngọn đuốc soi sáng tâm hồn con
Viết lên đời con những lời yêu thương nhất
Mẹ là tượng trưng cho lòng chân thật
Nuôi dạy con được đến tận bây giờ

Mẹ là đời, là tất cả trang thơ
Là nguồn vui khi nào con buồn nản
Thế mà lòng con hơn một lần chai sạn
Chưa viết nổi một bài để tặng mẹ, mẹ ơi

Sớm hôm nay lệ con bỗng chợt rơi
Khi nhớ mẹ cả đời vì con mà khổ
Mẹ đi rồi, về miền đầy giông tố
Con đang viết những lời về mẹ đấy, mẹ ơi

Mẹ hãy cứ nằm để nghe con đọc thôi
Đó là những lời từ trái tim con viết
Là những lời về tình yêu thương mẹ da diết
Mẹ xa rồi, con mới biết thì đã quá muộn rồi

– Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

– Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong, bao giờ con tới!

– Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ

– Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!

– Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

– Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

– À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế

Nợ Mẹ – Tác Giả: Lê Văn Vượng

Con muốn viết bài thơ tặng mẹ
Mà nửa đời viết mãi chẳng xong
Bao chữ câu nén chặt trong lòng
Chẳng nói hết công ơn của mẹ

Mẹ hy sinh một thời son trẻ
Dành cho con trọn vẹn tình thương
Mẹ tảo tần một nắng hai sương
Năm bốn mùa cực thân vất vả

Giữa cái lạnh ngày đông buốt giá
Lấy thân gày mẹ ủ cho con
Ngày hạ nung nắng lửa khô ròn
Đêm thức trắng ầu ơ mẹ quạt

Mẹ chắt chiu từng lưng cơm nhạt
Thành ngọt bùi dòng sữa nuôi con
Mẹ hao tâm lực kiệt sức mòn
Cũng chỉ vì các con của mẹ

Thân Cò – Tác Giả: Phùng Văn Hải

Tìm trong khúc hát dân ca
Lời ru có bóng mẹ ta thuở nào?
Dáng Cò chân bước thấp cao
Thơ tôi Cò đã bay vào thân quen

Thương Cò chân yếu cánh mềm
Kiếm ăn từ sớm tận đêm mới về
Cò thường bạn với đồng quê
Theo người chân đất nón mê nhọc nhằn

Đời Cò vất vả quanh năm
Mưa giông bão lũ tối tăm mặt mày
Một mình tần tảo dạn dày
Chỉ lo kiếm đủ nuôi bày Cò con

Thân gầy xơ xác héo mòn
Thương chồng con lắm mà không thương mình
Nết na trung hậu nghĩa tình
Lời ru mẹ hát Cò xinh chuyên cần

Lưng còng dồn xuống đôi chân
Kiếp Cò đè nặng tấm thhân khô gầy
Thương ai vất vả tối ngày
Ngọt bùi chia sẻ đắng cay nhận về

Thương người chân chất đồng quê
Quần thô áo vải nón mê đội trời

Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
“Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!” Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.

Những bài thơ tặng Mẹ yêu sẽ là món quá hết sức ý nghĩa mà người con dành tặng cho Mẹ. Chỉ là những vần thơ giản dị, ca từ không được chau chuốt nhưng là cả một tâm tư tình cảm do chính tác giả gửi gấm vào trong từng lời thơ, từng câu thơ như thay lời muốn nói của người con gửi chân thành đến người Mẹ. Tình Mẹ bao la, không ca từ nào có thể nói lên hết được sự hi sinh của người Mẹ, nhưng một bài thơ cũng đủ để giúp bạn gửi hết được tâm tư tình cảm mà bạn muốn dành tặng cho người Mẹ.

Bạn Đang Xem Thơ Tặng Mẹ, Chùm Thơ Cảm Động & Ý Nghĩa Viết Tặng Ngày Của Mẹ! Xem Thêm STT Về Mẹ Ý Nghĩa & Hình Ảnh Đẹp Về Mẹ!

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Tặng Mẹ, Chùm Thơ Cảm Động & Ý Nghĩa Viết Tặng Ngày Của Mẹ Tại Danh Mục Chùm Thơ Ngắn Về Cuộc Sống của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5/5 (1 bình chọn)


Hát văn: Thơ tặng Mẹ – Nghệ sĩ Đình Cương


Hát văn: Thơ tặng Mẹ
Lời thơ Trần Đức Trí Nghệ sĩ Đình Cương thể hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button